.jpg)
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đồng Hỷ có rất nhiều tập thể, cá nhân đã tích cực hiến đất cho các dự án làm đường giao thông như các xã Hợp Tiến; Tân Lợi, Quang Sơn, thị trấn Trại Cau và các xóm La Đành (Hóa Trung), Vân Khánh (Văn Lăng), Sông Cầu (Minh Lập), Đồng Mây (Tân Long)... Đạt được kết quả này là do có sự tăng cường chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương….
Nhìn những giọt mưa tí tách rơi, tôi không khỏi ngại ngần khi người bạn rủ đi thăm người thân ở xã Huống Thượng (Đồng Hỷ). Tôi từ chối khéo: Năm ngoái, về Huống Thượng đúng vào những ngày mưa dầm, gió bấc, mình đã phải khóc dở, mếu dở khi cho xe ì ạch vượt qua con đường nhầy nhụa bùn đất. Thời tiết đang nồm ẩm và mưa rả rích suốt cả tuần thế này, đường Huống Thượng chắc chẳng khác gì đường “lên trời”. Chưa nói dứt câu, cô bạn tôi đã cười phá lên: Đó là chuyện của năm trước còn hôm nay cậu cứ đi cùng tớ sẽ biết. Thấy cô bạn cứ úp úp, mở mở nên tôi đâm ra tò mò. Thế là chúng tôi lên đường. Tôi thật sự ngạc nhiên khi con đường lầy lội của 1 năm trước đã được thay thế bằng con đường nhựa phẳng phiu như lụa. Một người dân bán hàng giải khát bên đường niềm nở mời chúng tôi uống cốc nước mía ngọt lịm. Khi chúng tôi gợi chuyện về con đường, chị hào hứng: Con đường nhựa này là mơ ước của biết bao thế hệ người dân Huống Thượng đấy. Nhiều cụ già trong xã trước khi nhắm mắt về với tổ tiên vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo con đường không được hình thành. Tôi thấy hạnh phúc khi hơn nửa năm trước con đường này được khởi công. Lúc đó, các hộ dân hai bên đường ai cũng tích cực hiến đất. Xã tôi còn được huyện khen thưởng vì thực hiện tốt phong trào hiến đất làm đường. Nghe chị bán hàng tâm sự, tôi lại nhớ cách đây nửa năm đã có dịp trò chuyện với anh Lục Văn Lôi, Trưởng xóm Già, xã Huống Thượng. Anh bảo: Người Huống Thượng chúng tôi không tiếc đất hiến cho Nhà nước, chỉ sợ Dự án làm đường không thành hiện thực. Anh Lôi nói là có cơ sở bởi chỉ với việc làm con đường liên hộ ở xóm Già, người dân ở đây có hộ đã hiến cả trăm mét vuông đất cho xóm làm đường bê tông.
Từ câu chuyện với người bán quán ven đường ở xã Huống Thượng đã khiến tôi nảy ra ý tưởng đi tìm hiểu về phong trào hiến đất, làm đường ở Đồng Hỷ. Và thật bất ngờ khi miền quê có những khu vực giá đất cao không kém gì vùng giáp ranh (T.P Thái Nguyên) lại có phong trào hiến đất làm đường mạnh mẽ đến thế. Trao đổi với đồng chí Nguyễn Khắc Tân, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, chúng được biết: Trong năm 2009, Đồng Hỷ đã làm tốt công tác dân vận, vận động được 400 hộ dân hiến đất cho 9 dự án làm 70km đường giao thông. Đơn cử như các dự án: Đường liên xã Cây Thị - Văn Hán; đường liên xóm Tân Thành - Văn Khánh (Văn Lăng); đường liên xã Xuân Quang (Quang Sơn) - Đồng Luông (Tân Long); đường từ xóm Bảo Lang, xã Tân Lợi (Đồng Hỷ) đi xã Phú Lý (Phú Bình); nâng cấp, cải tạo đường liên xóm ở các xã Khe Mo, Nam Hòa và thị trấn Sông Cầu… Điển hình nhất là xã Huống Thượng, nơi giáp ranh với T.P Thái Nguyên đã có 105 hộ dân hiến 3.656m2 đất, trị giá gần 190 triệu đồng làm đường giao thông liên xã. Không chỉ tự nguyện hiến đất, các hộ dân này còn tự nguyện tháo gần 59m2 tường rào, chặt bỏ cây cối hoa màu trên đất phục vụ cho dự án. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Trường Dục, xóm Gò Chè là hộ tiêu biểu trong phong trào hiến nhiều đất làm đường ở địa phương. Gia đình ông đã hiến hàng trăm mét vuông đất cho dự án.
Cùng với xã Huống Thượng, trên địa bàn huyện còn rất nhiều tập thể, cá nhân đã tích cực hiến đất cho các dự án làm đường giao thông như các xã Hợp Tiến; Tân Lợi, Quang Sơn, thị trấn Trại Cau và các xóm La Đành (Hóa Trung), Đầm Diềm (Nam Hòa); Vân Khánh (Văn Lăng); Sông Cầu (Minh Lập)… Về các cá nhân còn có gia đình các ông: Nông Văn Nghiệp, xóm Đồng Mây (Tân Long); Nguyễn Văn Thinh, xóm Suối Găng (Cây Thị)… đã hiến từ 200 đến 500 m2 đất.
Theo đồng chí Nguyễn Khắc Tân, đạt được kết quả này trước hết là do có sự tăng cường chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Cùng với đó là nhờ sự đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội, bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể. Bên cạnh đó là sự phối hợp của chính quyền các xã, thị trấn với MTTQ và các đoàn thể trong việc thông tin kịp thời tới nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những việc làm liên quan trực tiếp tới người dân. Các địa phương đã thông qua nhiều hình thức tổ chức và thực hiện tốt các nội dung như 11 việc nhân dân biết, 5 việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, 9 việc nhân dân bàn và tham gia ý kiến, 11 việc nhân dân giám sát kiểm tra đã tạo cho nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp, qua đó người dân càng tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như điện, đường giao thông, trường học…, không đặt lên bàn cân để so sánh thiệt hơn, không so đo, tính toán lợi ích cho riêng mình mà chỉ hướng tới mục đích duy nhất là lợi ích cộng đồng…
.jpg?width=300&height=-&type=resize)



.jpg?width=300&height=-&type=resize)