Tháng 5, người lao động chính thức được nhận lương mới. Đây là động thái nằm trong lộ trình cải cách tiền lương với mục đích giúp người lao động yên tâm công tác khi nhận khoản thu nhập hàng tháng để trang trải cho cuộc sống.
Tăng lương, đó là thông tin đáng mừng đối với đại bộ phận người lao động. Mỗi hệ số lương người lao động sẽ được thêm 80.000 đồng trong thu nhập hàng tháng. Tuy nhiên, đối với những người công tác lâu năm, lương cao, số tiền tăng thêm cũng là khoản đáng kể, biết thu vén cũng đủ “chi tiêu, dư dật” như các cụ vẫn dạy. Thế nhưng đối với bộ phận công chức trẻ và những người về nghỉ chế độ tăng lương mừng ít lo nhiều, bởi họ sẽ phải tính toán làm sao để với ngần ấy thu nhập có thể đảm bảo cuộc sống hàng ngày.
Anh Phạm Bình Phương, quê Đại Từ, hiện công tác tại một cơ quan Nhà nước đóng trên địa bàn T.P Thái Nguyên thành thật chia sẻ: Bảo không thích tăng lương khối người không tin, cho là mình “khùng”. Nhưng thực tế đối với tôi tăng lương mừng ít lo nhiều. Mới đi làm, lương hệ số 1 là 2,34, tôi phải trả tiền thuê nhà một tháng cộng với tiền điện, tiền nước hết 1/2 tháng lương, tiền ăn và các chi phí khác cũng trông cả vào đấy, tháng nào có “sự kiện ngoài kế hoạch” là âm. Tiền tăng lương chưa được cầm nhưng cách đây hai tháng bà chủ nhà trọ đã thông bao tăng tiền điện và tiền nước vì giá điện tăng, giá nước tăng “chị phải tính thêm chứ có muốn thế đâu”. Mấy hôm trước lại sang bảo từ tháng năm tăng thêm 50.000 tiền thuê nhà với lý do vô cùng chính đáng: chú được tăng lương rồi, chị cũng phải tăng tiền nhà để còn cơi nới sửa chữa chứ.
Đối với những người đã về hưu việc tăng hơn 10% tiền lương cũng khó cân đối thu chi trong gia đình. Bà Lê Thị Nhung, cán bộ hưu trí phường Phan Đình Phùng cho hay: Chúng tôi về hưu chẳng có khoản gì thu nhập thêm ngoài tiền lương, nói đến tăng lương cũng thấy mừng nhưng lại phải tính toán vì giá các mặt hàng cũng rủ nhau lên. Mấy hôm trước mua chục cân gạo thấy cô bán hàng tăng thêm một giá với lý do tăng lương, không riêng gì gạo, than, thực phẩm hàng ngày cũng nhúc nhích tiến lên. Mỗi thứ một tý, khoản tiền lương tăng không đủ bù khoản giá tăng, thành ra cứ “luơng đuổi theo giá” mãi.
Qua tìm hiểu của chúng tôi thì những ngày gần đây tại các chợ chính trên địa bàn T.P Thái Nguyên như Trung tâm thương mại Đồng Quang, chợ Thái, chợ Túc Duyên giá các mặt hàng thực phẩm và rau xanh đã nhỉnh hơn đầu tháng tư một chút. Người bán hàng đều nói lý do vì Nhà nước tăng lương lên giá cả theo đó mà nhích lên. Tuy nhiên, khi hỏi một số người cụ thể mức tăng là bao nhiêu thì họ đều lắc đầu không biết. Rõ ràng, người kinh doanh chỉ cần thấy thông tin tăng lương là chủ động tăng giá “té nước theo mưa” chứ không phải do bản thân chi phí của các mặt hàng tăng lên. Và “thiệt đơn thiệt kép” lại thuộc về người lao động.
Ai cũng nhận thấy tăng lương là cần thiết và đúng đắn, tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó vẫn bộc lộ nhiều bất cập, bởi thế bài ca muôn thủa của người lao động vẫn là tăng lương mừng ít lo nhiều.



.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)