Cảm nhận qua một chuyến tình nguyện.

16:04, 12/05/2010

6h ngày 10-5, 24 sinh viên của Đội tình nguyện Tháng tư, Lớp K6-A8, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên bắt đầu cuộc hành trình tình nguyện tại xã Văn Lăng (Đồng Hỷ). Hơn 30kg sách giáo khoa mang theo dành để tặng cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Văn Lăng; 140 bộ quần áo được gửi đến học sinh và đồng bào dân tộc nghèo trong xã. Giá trị vật chất tuy không lớn nhưng ẩn sâu vào đó là ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

 Những bài hát: Bài ca sinh viên tình nguyện, Mùa hè xanh, Khát vọng tuổi trẻ… được vang lên trên xe đã hâm nóng sự sôi nổi, hào hứng của trái tim đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ khi lần đầu tiên tham gia tình nguyện. Con đường ghập ghềnh dường như được ngắn lại, màu xanh của núi rừng cũng trở nên đẹp hơn. Sự có mặt của nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Chi, hội viên Hội nhiếp ảnh Việt Nam và đại diện của Hội chữ thập đỏ huyện làm cho đoàn sinh viên tình nguyện như được tiếp thêm sức mạnh và giảm đi phần nào sự ngại ngần về vùng đất chưa một lần đặt chân đến. Cầu treo đã không đủ sức để “cõng” chiếc ô tô khách cồng kềnh, vì thế, cả đoàn đã cùng nhau cuốc bộ hơn 2k để đến được Trường Tiểu học số 1 Văn Lăng tặng quà. Mệt, nhưng đọng lại trong mỗi người là những kỷ niệm đầy ý nghĩa và đáng nhớ.

 

Đội trưởng đội tình nguyện Nguyễn Kim Cương cho biết: Câu lạc bộ được thành lập với 30 thành viên có tên gọi “P.P.31/2”. “P.P.31/2” có nghĩa là People Person (một người vì mọi người, mọi người vì một người và ngược lại, còn hỗn số đằng sau chỉ là để gây sự chú ý). Tôn chỉ của Câu lạc bộ là ngàn người cùng tiến. Lúc đầu, Câu lạc bộ sinh hoạt theo chủ đề về phong cách sống và kỹ năng làm việc. Hoạt động bước đầu được đáng giá là có hiệu quả nhưng vẫn không tránh khỏi tính hình thức. Thế rồi, ý tưởng đến với đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa được hình thành và nhanh chóng trở thành đề tài hấp dẫn mọi người. Các thành viên Câu lạc bộ tâm niệm: Tình nguyện cũng là học ngoại khoá, làm từ thiện chính là cơ hội để được sống tốt hơn, qua đó cũng giúp các thành viên gần gũi, hiểu nhau hơn. Là sinh viên năm đầu đến được với những vùng khó khăn cũng sẽ giúp các em có được cái nhìn thực tế hơn, từ đó đưa ra định hướng cho tương lai…

 

Để có được chuyến đi này, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã xin ý kiến của Ban Chấp hành Đoàn trường, sau đó kêu gọi quyên góp sách vở, quần áo cũ từ chính các thành viên Câu lạc bộ và những người bạn của các thành viên; tiếp đó, liên hệ và nhờ sự hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ huyện Đồng Hỷ. Còn tiền thuê xe, các thành viên cùng nhau đóng góp.

 

Trường Tiểu học số 1 Văn Lăng nằm trên lưng chừng đồi. Trường có 194 học sinh học tập tại trường chính và 4 phân trường, chủ yếu là con em các dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Buổi trao quà được diễn ra vào giờ ra chơi. Những món quà tuy nhỏ nhưng rất thiết thực đối với các em học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Nhà trường xúc động nói: “Sự quan tâm, giúp đỡ này sẽ giúp các em có thêm tài liệu phục vụ cho việc học tập. Do nghèo nên các gia đình chưa quan tâm nhiều đến việc học của các em…”. Sau khi tặng quà, Đội tình nguyện đã giúp Nhà trường trồng cây, xới đất trồng cỏ và quét dọn Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của xã.

 

Tạm biệt Trường Tiểu học số 1 Văn Lăng, các thành viên trong đoàn ăn trưa với bánh mỳ rồi lại tiếp tục đi bộ 4km để đến xóm Khe Cạn. Những bài hát quen thuộc lại được vang lên giữa núi rừng Văn Lăng. Xóm Khe Cạn với 30 nóc nhà (28 gia đình Mông, và 2 gia đình người Dao và Nùng), nằm rải rác bên những sườn đồi. 25 hộ của xóm là hộ nghèo. Nhiều nhà đóng cửa, vì thế, Đoàn tình nguyện phải nhờ trưởng xóm trao lại quà cho các hộ. Những gia đình được nhận quà lộ rõ niềm vui và sự biết ơn. Ông Hoàng Văn Thính, Trưởng Khe Cạn cho biết: “Nhiều gia đình đi làm nương cả ngày, thậm chí hàng tuần mới về”. Số quà này, ông sẽ gửi đến tận tay từng gia đình.

 

Rời Văn Lăng khi trời đã về chiều. Vừa mệt, vừa đói nhưng các thành viên trong đoàn đều cảm thấy hân hoan vì đã có một ngày làm việc thật ý nghĩa. Ai cũng khâm phục sức dẻo dai của nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Chi, mặc dù tuổi đã ngoài 70 tuổi nhưng ông đã không để sót một hình ảnh nào về hoạt động của Đoàn cũng như về những cuộc sống, khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Mùa hè đang đến gần, tôi biết, sẽ còn có rất nhiều hoạt động tình nguyện mà các đoàn viên, thanh niên sẽ thực hiện. Họ đã, đang và tiếp tục thực hiện lý tưởng sống của thanh niên “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”…