Để cho trẻ biết ngày hội của mình

16:43, 26/05/2010

Sáng nay, khi tôi vội vã dắt xe đi làm thì cô con gái níu tay thỏ thẻ: mẹ ơi  tại sao lại có ngày Quốc tế Thiếu nhi, con hỏi các bạn cũng không biết. Tôi chợt giật mình, mấy hôm nữa là đến Quốc tế thiếu nhi (1-6),  vào ngày này, các em nhỏ lại nhận được sự quan tâm đặc biệt cùng với những món quà của cha mẹ, ông bà và người thân. Trên các phương tiện thông tin đại chúng và các khu vui chơi cũng có nhiều chương trình dành riêng cho các em.

 

Tuổi thơ của tôi cũng có những ngày 1-6, nhưng ở cái thời “cả đất nước còn gian khó đầy vơi” thì sự hưởng thụ vật chất quả thật rất ít ỏi. Không có bánh kẹo, không có quà, chỉ có những trò chơi dân gian và chương trình văn nghệ, nhưng năm nào vào ngày này chúng tôi cũng được nghe bài học lịch sử đặc biệt: "Vào rạng sáng ngày 1-6-1942, bọn phát xít Đức bao vây ngôi làng Li-đi-xơ của Tiệp Khắc, chúng bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người. Hai năm sau, ngày 10-6-1944, bọn phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp), chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương.

 

Căm phẫn trước tội ác dã man của bọn phát xít Đức, cả loài người tiến bộ trên toàn thế giới kịch liệt lên án và đấu tranh để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Sau khi phát xít Đức bị đánh bại, nhà nước Tiệp Khắc lúc bấy giờ đã cho xây dựng lại làng Li-đi-xơ và Đài tưởng niệm để ghi sâu tội ác của bọn phát xít.

 

Qua những sự kiện trên, sau này người ta đã chọn ngày 1-6 hàng năm làm ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhằm nhắc nhở nhân dân toàn thế giới nhớ đến vụ thảm sát Li-đi-xơ và Ô-ra-đua của bọn phát xít, và hành động để bảo vệ và chăm sóc trẻ em."

 

Bây giờ đất nước ta đã “đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, chúng ta có điều kiện để chăm lo cho các cháu nhiều hơn, đó là điều đáng mừng.  Nhưng hình như, chúng ta mải lo tổ chức vui chơi cho các cháu, mải nghĩ xem nên cho các cháu hưởng thụ như thế nào mà quên đi rằng cần phải kể cho các cháu nghe nguồn gốc ngày đặc biệt này. Bởi thế nếu như các cháu chưa biết hết ý nghĩa ngày hội của mình thì một phần lỗi là ở chính người lớn chúng ta.