.jpg)
Những năm 2005 trở về trước, khu vực Cầu Bơm là một điểm nóng về tệ nạn mua, bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng hoạt động ở đây đã nhiều lần bị các lực lượng công an, đội xung kích chống ma túy… bắt giữ và đưa đi cải tạo tại các trung tâm cai nghiện.
Vài năm gần đây, tuy các đối tượng mua, bán và tiêm chích ma túy không còn tụ tập đông như giai đoạn 2005, nhưng Cầu Bơm vẫn là nơi "bám trụ" của những con nghiện và hình thức hoạt động của chúng tinh vi hơn.
Cây cầu hẹp, có chiều dài khoảng 30m nối liền hai phường Tân Long, Quan Triều (T.P Thái Nguyên) với xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm (Phú Lương), dưới cầu có đặt trạm bơm nước của Nhà máy Giấy Hoàng Văn Thụ, nhân dân quen gọi là Cầu Bơm. Con đường bê tông dẫn ra Cầu Bơm cũng là ranh giới giữa hai phường Tân Long và Quan Triều. Ở đoạn cuối đường, có một khoảng đất trống nằm khuất sau một chiếc quán nhỏ bỏ hoang (nằm về phía tổ 1 phường Quan Triều) là nơi các đối tượng thường tụ tập mua, bán và tiêm chích ma túy. Từ chỗ này có thể quan sát, phát hiện sự có mặt của các lực lượng an ninh. Hơn nữa, chỉ cách vài bước chân là lên đến cầu và sang bên kia là địa phận của xã Sơn Cẩm.
Do là địa bàn giáp ranh, khó khăn trong công tác quản lý nên nơi đây đã trở thành mảnh “đất lành” của những kẻ buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều người còn gọi địa điểm này là khu “tam giác quỷ”. Ở quanh khu vực hai bên đầu cầu, có khá nhiều lò gạch trở thành “nhà nghỉ” của một số kẻ buôn bán ma túy và các con nghiện. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến một đợt truy quét của công an phường Tân Long. Vừa trông thấy sắc phục từ xa, chỉ thoáng chốc bọn chúng đã cao chạy xa bay. Kẻ thì nhảy lên cầu chạy sang đất xã Sơn Cẩm, kẻ thì nhanh chân chạy sang địa phận phường Quan Triều… bỏ lại vô số xi lanh, kim tiêm, vài chiếc xi lanh bên trong vẫn còn dính máu tươi vứt bừa bãi.
Đầu tháng 6 này, trong vai những người đi thăm họ hàng nhân tiện tạt vào mấy lò gạch để hỏi mua vật liệu xây dựng, chúng tôi được “mục sở thị” cảnh tượng mua, bán và tiêm chích ma túy một cách ngang nhiên của gần chục đối tượng ở ngay đầu cầu, bên cạnh lò gạch xóm Đồng Xe. Chúng đi lại vòng quanh, rồi tụ tập từ 3 đến 5 người. Kẻ thì cởi trần, vắt áo trên vai, khoe những hình xăm kỳ quái trên mình, người khoác ba lô nhìn thư sinh như những sinh viên, kẻ đội mũ cối trông rất “bụi đời”… Cách đó không xa, xuất hiện một người đàn ông ngồi trên xe máy luôn đưa mắt quan sát về mọi phía… trong rất cảnh giác
Đi qua một nhóm có 3 đối tượng đang tụ tập với nhau, chúng tôi nghe thấy một người trong nhóm nói:
- Các chú cứ yên tâm, mua của anh là chỉ có hàng xịn chứ không có hàng đểu.
- Tốt nhất là mày lấy số điện thoại của anh để lần sau dễ làm ăn…
Thế là người đưa tiền, kẻ đưa hàng. Có kẻ lên cơn vật rút luôn xi lanh, cho thuốc vào ống lắc, đưa tay chích ngay tại chỗ. Có kẻ mua được thuốc rồi nhanh chóng ra khỏi “chợ”…
Theo quan sát của chúng tôi, đa số các đối tượng đến mua ma túy, gửi xe tại một quán bán kem, nước giải khát trước khi vào “chợ”. Đây là quán của ông T, thuộc tổ 4 phường Tân Long. Trước đây, từng làm cán bộ của phường Tân Long nhưng nhiều năm nay ông bán hàng tạp hóa bán cả xi lanh cho các đối tượng nghiện, bị nhiều người phản ánh, tổ dân phố và phường nhắc nhở nhiều lần nên đã xin thôi việc, để ở nhà “chuyên tâm” bán hàng. Sở dĩ các đối tượng gửi xe máy trước khi vào “chợ” là đề phòng sự truy quét của công an, nếu có động tĩnh gì, chúng chỉ cần chạy lấy người mà không phải lo lắng gì đến xe cộ nữa, đợi khi ‘gió lặng” sẽ ung dung đến lấy xe đi về… Trong khoảng 16h30 đến 17h30 (ngày 3-6), chúng tôi quan sát thấy có gần 20 con nghiện đến “chợ”. Số ít thì chích tại chỗ, còn đa số mua được hàng rồi đi ngay. Cao điểm nhất là vào đầu giờ sáng, buổi trưa và buổi chiều tối. Chúng thường “cảnh giác” rất cao, hễ thấy động là alô cho nhau và chỉ thoáng chốc đã cao chạy xa bay.
Tổ 4 phường Tân Long và tổ 1 phường Quan Triều là hai góc của “tam giác quỷ”. Ông Nguyễn Phương Oanh 20 năm làm Tổ trưởng tổ 4 và một số người dân cho biết: Trước những năm 2005, các đối tượng mua, bán, tiêm chích ma túy ở khu vực này rất đông. Chúng ngang nhiên “họp chợ”, vào những giờ cao điểm lên đến hàng 50-60 người. Do đó, nhiều người quen gọi đây là "chợ" ma tuý. Đến nay tình trạng ấy đã giảm đi rất nhiều. Phần vì lực lượng an ninh các phường, Công an thành phố, Công an tỉnh truy quét, một số đối tượng đã bị bắt, một số thấy vậy bèn chuyển địa bàn khác hoạt động, phần vì chết do sốc thuốc, nhiễm HIV… Riêng trên địa bàn tổ 4 năm 2002 có 17 đối tượng nghiện ma túy thì nay chỉ còn 7 (giảm chủ yếu do chết). Nhưng nhiều đối tượng đã được đưa đi cai nghiện khi trở về địa phương lại tái nghiện do ở khu vực vẫn tồn tại “chợ” ma túy.
Bà Nguyễn Thị Liên và bà Nguyễn Thị Hòa, xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm (Phú Lương) bức xúc: Các gia đình ở đây thường xuyên bị mất trộm. Thỉnh thoảng, chúng còn đánh nhau do tranh giành khách. Nhân dân lúc nào cũng phấp phỏng lo âu vì sợ con em mình đi vào con đường tệ nạn. Đi qua khi vực này, ai cũng cũng phải nhìn kỹ xuống đường để không dẫm phải kim tiêm…
Trao đổi với ông Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa - Xã hội xã Sơn Cẩm; ông Trần Quang Dũng, Nguyễn Văn Thắng, cán bộ phụ trách Văn hoá - Xã hội của 2 phường Tân Long và Quan Triều chúng tôi được biết: Lực lượng công an, đội xung kích chống ma túy, tổ an ninh của các xã, phường thường xuyên mở các cuộc truy quét, nhưng do thiếu sự phối hợp giữa các địa phương nên hiệu quả chưa cao. Chúng chỉ cần vừa nhác thấy bóng dáng mang quân phục công an, đội xung kích của phường Quan Triều thì ngay lập tức chạy sang địa phận của phường Tân Long, Sơn Cẩm và ngược lại. Thậm chí nhiều tên còn liều mình nhảy xuống sông Cầu để bơi sang địa phận xã Cao Ngạn (Đồng Hỷ). Khi các lực lượng rút quân thì những đối tượng trên lại nhanh chóng tụ tập “họp chợ” như chưa có gì xảy ra.
Riêng Phường Quan Triều, hiện nay có 143 đối tượng nghiện ma túy (trong đó có 31 bị bắt giam vì vi phạm pháp luật; số đối tượng cai nghiện tại các cơ sở, trung tâm là 21; 32 đối tượng đã chuyển đi nơi khác, đang có mặt tại địa phương là 59). Còn phường Tân Long, hiện có 117 đối tượng nghiện ma túy. Hiện nay có mặt khoảng 50 đối tượng. Từ năm 2007 đến nay, phường không có trường hợp nghiện mới phát sinh. Nhiều người đã đi cai nghiện về nhưng do gần với điểm nóng - Cầu Bơm nên lại tái nghiện. Đa số các đối tượng bán ma túy tại đây đều từ nơi khác đến, chúng xé lẻ thành các gói nhỏ và cất giấu tinh vi khi cần mới đem ra bán…
Để xoá sổ “chợ đen” Cầu Bơm, đề nghị lực lượng an ninh, chính quyền địa phương quoanh khu vực “nóng” cần kết hợp có trách nhiệm hơn, thường xuyên hơn để “ra tay” quyết liệt và triệt để. Xin đừng để tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” và nhức nhối vẫn hoàn nhức nhối như hiện nay.


