.jpg)
“Tôi vẫn nhớ những ngày tháng nghiện ma túy đã làm khổ vợ con và bố mẹ mình, đó là nỗi buồn, nhưng cũng là động lực để tôi tỉnh ngộ làm những việc tốt bù đắp những sai lầm đã gây ra đối với gia đình và xã hội…”, đấy là những lời tâm sự của anh Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1972), ở tổ 1, phường Tân Long (T.P Thái Nguyên).
Năm 24 tuổi, do nông nổi, bạn bè lôi kéo anh đã nghiện ma tuý, tài sản trong nhà có gì đáng giá đều bay theo “nàng tiên nâu”. Đã có lúc anh nghĩ cuộc đời như thế là hết, anh không còn gì ngoài thân hình gầy gò ốm yếu luôn phụ thuộc vào ma tuý. Thế rồi, không cam chịu cảnh nghiện, không chịu đựng được sự ghẻ lạnh của gia đình và xã hội, anh đã quyết tâm cai ma túy.
Năm 2000 anh vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội của tỉnh để cai nghiện. Anh luôn thực hiện tốt hướng dẫn của cán bộ Trung tâm. Sau những cơn đau thắt, oằn mình vật vã để cai nghiện, những lúc lên cơn vã thuốc anh lại chui vào một góc phòng, rồi đập cả đầu vào tường, thở gấp hay ngồi thiền, nắm chặt vào thành cửa của căn phòng cắt cơn để chế ngự cảm giác “kiến bò trong xương”. Nhưng như thế vẫn chưa hết, đến ban đêm cơn vã thuốc lại càng dữ dội hơn, mồ hôi toát ra như tắm, nhưng anh cảm thấy lạnh run lên từng đợt. Những lúc thế này anh luôn có một suy nghĩ quyết tâm “mình sẽ cai nghiện, mình sẽ từ bỏ ma túy…”. Và anh luôn nhận được sự động viên, giúp đỡ kịp thời của các cán bộ, y bác sỹ ở Trung tâm. Đến năm 2001 anh đã cai nghiện thành công.
Khi trở về với cộng đồng, anh quyết tâm làm kinh tế. Cái khó nhất lúc bấy giờ là không có vốn, cộng với sự hoài nghi của mọi người về anh. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình, bạn bè, anh có được 5 triệu đồng để làm vốn. Trên cơ sở đó, anh đầu tư chăn nuôi lợn, gà. Với sự quyết tâm làm lại cuộc đời, anh đã liên tục phát triển chăn nuôi, mỗi năm bán được hơn 30 con lợn thịt, hàng trăm con gà ra thị trường, nguồn thu đem lại khá lớn. Không những thế, anh còn đi cấy lúa thuê cho bà con trong tổ để kiếm tiền. Cũng từ đó, anh đã lấy được niềm tin của gia đình, xã hội và anh đã được nhận vào làm bảo vệ cho Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Tân Long. Những lúc rảnh rỗi anh còn tham gia công tác xã hội, là thành viên nhóm giáo dục đồng đẳng của phường nhằm giúp đỡ cai nghiện cho những người nghiện ma túy trên địa bàn. Chi Nguyễn Thị Dung, vợ anh Tuấn cho biết: “Tôi rất vui vì chồng đã từ bỏ được ma tuý. Giờ tôi rất hạnh phúc khi mọi người trong gia đình cùng tu chí làm ăn…”. Còn ông Trần Quang Dũng, cán sự phòng chống tệ nạn xã hội phường Tân Long cho biết: “Là người quản lý trực tiếp anh Phạm Văn Tuấn, tôi tin tưởng anh sẽ không tái nghiện.
Anh Phạm Văn Tuấn đã từ bỏ được ma túy, trở thành tấm gương cho những ai trót lầm lỡ noi theo.
.jpg?width=300&height=-&type=resize)


.jpg?width=300&height=-&type=resize)