
Có những người đang âm thầm lặng lẽ, gom từng mảnh giấy để giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ trên hành trình tìm mộ. Họ là những bạn trẻ sáng lập và gắn bó với trang web nhantimdongdoi.org.
Sau 1 cái nhấp chuột, trang web nhantimdongdoi.org hiện ra với những dòng chữ trang nghiêm, kính cẩn “Nhắn tìm đồng đội”, “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho tương lai tươi sáng của dân tộc”. Với chủ đề ấy, các chuyên mục của trang web như: tìm mộ liệt sĩ, tìm thân nhân liệt sĩ, nhắn tìm đồng đội… và số điện thoại đường dây nóng 1900571242 luôn đồng hành cùng biết bao gia đình trong hành trình tìm phần mộ người thân đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đằng sau trang web, số điện thoại ấy là nhiệt huyết và sự tri ân của những bạn trẻ ở Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sĩ và người có công, gọi tắt là MARIN. Trong đó, phải kể đến cô gái “chèo lái” Ngô Thị Thuý Hằng, sinh năm 1976, Giám đốc Trung tâm.
Năm 2004, Hằng là người đồng sáng lập trang web cùng 8 sinh viên khác của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhưng rồi, vì nhiều lí do, các cộng sự lần lượt ra đi, chỉ còn lại Hằng với những thông tin “nhắn tìm đồng đội” cứ ngày một đầy thêm. Có người bác ruột hi sinh trong kháng chiến chống Pháp vẫn chưa tìm được hài cốt, nên hơn ai hết, Hằng thấu hiểu nỗi đau mất mát của những gia đình liệt sĩ cùng cảnh ngộ. Do đó, dù chỉ còn một mình, cô vẫn quyết định duy trì trang web với hy vọng giúp được điều gì đó cho hàng trăm ngàn gia đình liệt sĩ vẫn chưa tìm được người thân ở khắp mọi miền đất nước.
Hằng tâm sự: “Việc tri ân anh hùng liệt sĩ thì không phải là cá nhân tôi làm được, mà chúng tôi chỉ là 1 đơn vị cùng chia sẻ, gánh vai với Nhà nước trong công tác hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng, của từng cá nhân trong việc tìm thông tin liệt sĩ cũng như báo những thông tin đó cho gia đình liệt sĩ”.
Từ bỏ công việc của một phóng viên, cô cử nhân ngành báo chí coi việc “nhắn tìm đồng đội” là nghiệp chính của mình. Ngô Thị Thuý Hằng tự bỏ tiền, nghiên cứu phương pháp tìm mộ liệt sĩ hiệu quả nhất, đó là phải tìm được hồ sơ gốc của liệt sĩ còn lưu lại ở các đơn vị quân đội…. Biết việc làm đầy ý nghĩa của Hằng, nhiều người bạn, hay chính những gia đình liệt sĩ đã chia sẻ, góp sức duy trì và nâng cấp trang web ngày càng chuyên nghiệp.
Công việc của Ngô Thị Thuý Hằng và các bạn trẻ tại đây thật bận rộn. Ngày trước, khi chưa có đường dây điện thoại nóng, ngày nào cũng có những thân nhân gia đình liệt sĩ tìm đến tận Trung tâm, nhờ tìm giúp chút manh mối. Hằng kể, nhiều lần, tiếp xúc với những tờ giấy báo tử vẻn vẹn một dòng thông tin “Hy sinh tại mặt trận phía Nam” hay chỉ “đơn vị chiến đấu KT, KB, KN, KH…”, quả thật rất khó cho gia đình thân nhân khi đi tìm phần mộ liệt sĩ. Nhưng khi được sự trợ giúp của trang web “nhắn tìm đồng đội”, bằng sự bền bỉ, tận tậm của Ngô Thị Thuý Hằng, những tờ giấy báo tử ngắn ngủi thông tin ấy đã được giải mã.
Bà Khuất Minh Hoa ở Hà Nội nhờ Hằng tư vấn mà tìm thấy hài cốt anh trai cho biết, không chỉ tư vấn, Hằng còn trực tiếp cùng bà vào tận Khe Sanh, Quảng Trị - nơi anh trai bà hi sinh để tìm hài cốt. Bước chân của cô gái đặc biệt ấy đã để lại dấu ấn trên mọi miền Tổ quốc. “Các em ở Trung tâm còn rất trẻ lại không biết gì về chiến tranh đã qua nhưng các em làm việc đầy nhiệt huyết. Nhiều khi tôi cũng thấy nản trong việc đi tìm mộ anh trai, nhưng nhìn thấy các em ở Trung tâm tôi lại tự nhủ mình càng phải đi, phải làm”-Bà Khuất Thi Hoa tâm sự.
Đến nay, sau 5 năm hoạt động, trang web nhantimdongdoi đã trở thành người bạn đồng hành, điểm tựa của nhiều gia đình liệt sĩ. Số điện thoại, tên trang web và cái tên Ngô Thị Thuý Hằng đã đến tận từng thôn xóm của mỗi vùng quê, bởi vẫn còn nhiều gia đình chưa tìm thấy phần mộ của liệt sĩ. Nhờ trang web “nhantimdongdoi” mà ông Vũ Quốc Tuấn ở Hà Nội tìm được phần mộ của em trai mình đã hi sinh ở chiến trường Tây Nguyên. Gặp ông khi ông cùng gia đình chuẩn bị vào thành phố Kon Tum đưa hài cốt em trai về quê nhà, ông Tuấn không giấu được niềm cảm phục những chàng trai, cô gái ở Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sĩ và người có công. “Đó là 1 điểm rất sáng đáng để thanh niên học tập. Không được trả công nhưng họ vẫn làm là vì nhân văn nhân đạo. Họ cho rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ sự hi sinh cuả các Anh hùng liệt sĩ”- Ông Tuấn cảm kích nói.
“Đừng nói mà hãy làm”, đó là phương châm và quan niệm của Ngô Thị Thuý Hằng và những bạn trẻ đồng hành trong cuộc tìm kiếm “nhắn tìm đồng đội”. Mỗi phần mộ được tìm thấy không chỉ là niềm vui khôn xiết với thân nhân mà còn là niềm hạnh phúc không thể nào so sánh đối với cô gái đã chọn lựa, gắn cuộc đời mình vì lòng tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu./.