Mong ước của một em bé tật nguyền

13:55, 28/12/2010

Hoàn cảnh của em Đinh Văn Thế, sinh năm 1981 ở xóm Hồng Thái I, xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên, hiện đang rất khá khăn.

 

Khi được 2 tháng tuổi, mẹ đặt em ở giường thì đèn dầu bị đổ, cháy chiếu chăn và cháy vào 2 chân của em. Mặc dù được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vết bỏng quá nặng nên chân phảỉ em bị dính vào đùi không kéo ra được, còn chân trái bị khoèo từ đó đến nay (ảnh).

 

Bố em là ông Đinh Văn Hạ đã mất do bệnh tật, em ở với mẹ là bà Đinh Thị Minh nay cũng già yếu, thỉnh thoảng em lại mắc bệnh động kinh toàn thân nên việc trông nom, chăm sóc em khá vất vả. Tuy nhiên em vẫn sử dụng 2 tay để đi lại và làm những việc cần thiết phục vụ bản thân. Mong muốn của em là có một chiếc xe (xe lắc) để thay đôi chân đi lại. Qua bài viết này, mong rằng các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ để em có chiếc xe. Mọi giúp đỡ xin gửi về gia đình em theo địa chỉ trên hoặc Hội Người khuyết tật T.P Thái Nguyên.