Dấu ấn tình nguyện Keimyung

14:44, 04/01/2012

Về Xuân Phương (Phú Bình) vào những ngày đầu năm 2012, tôi may mắn được tiếp xúc với các bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Keimyung Hàn Quốc. Đó cũng là ngày cuối cùng họ ở lại Thái Nguyên sau một tuần tình nguyện…

Ngay từ cổng chào vào xã, tôi thấy một khung cảnh rất khác Xuân Phương mọi khi. Mọi người đi lại, cười nói nhộn nhịp hơn, con đường bê tông cũng sạch sẽ, không còn rác… Ngôi trường THCS Xuân Phương như vừa “lột xác”: Các bức tường còn thơm mùi sơn, sân trường rộng rãi với những đường kẻ sân cầu lông, bóng chuyền còn mới tinh, nhà để xe bằng khung sắt được thay thế cho nhà xe cũ… “Kết quả 1 tuần tình nguyện của Đoàn sinh viên Hàn Quốc đó, nhà báo ạ!”- anh cán bộ Trung tâm Hợp tác Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) nói với tôi. Với vẻ mặt đầy phấn khởi, ông Hoàng Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Các hoạt động của Đoàn tình nguyện như vệ sinh đường làng, tu bổ trường lớp… không những làm đẹp cảnh quan xóm làng mà còn góp phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, phương thức làm việc hiệu quả cho học sinh và người dân nơi đây”.

 

Tình nguyện là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Đại học Keimyung với các trường Đại học (ĐH) trên thế giới. Tại Việt Nam, ĐH Thái Nguyên là đơn vị trọng điểm mà ĐH Keimyung muốn nâng cao quan hệ hợp tác quốc tế. Bởi vậy, theo đề nghị của ĐH Thái Nguyên, ĐH Keimyung đã tìm hiểu và quyết định lựa chọn trường THCS Xuân Phương là đơn vị đến tình nguyện. Trong số 39 tình nguyên viên trong Đoàn, có 36 sinh viên đến từ các Khoa chuyên môn và 3 chuyên viên của Nhà trường. Trong vòng 1 tuần, Đoàn đã xây dựng nhà để xe; sơn sửa, trang trí lại các phòng học; xây dựng khuôn viên, bồn hoa; mua sắm và lắp đặt các trang thiết bị phục vụ thí nghiệm. Mỗi ngày Đoàn còn sắp xếp 2 tiếng để dạy tiếng Hàn, võ thuật, giới thiệu về văn hóa Hàn Quốc… cho các em học sinh trong trường. Các hoạt động đều được lên kế hoạch khoa học, làm việc rất “chuyên nghiệp”, với tổng kinh phí cho các hoạt động là 8.000 USD.

 

Khi tôi đến Đoàn đang chuẩn bị các tiết mục văn hóa, văn nghệ truyền thống của đất nước Hàn Quốc như trình diễn trang phục Hanbok, trống kèn, võ thuật… để giao lưu với bà con trong xã vào ngày cuối cùng ở lại Xuân Phương. Mặc dù không tương đồng về ngôn ngữ, nhưng dường như tất cả mọi người rất hiểu nhau. Họ cảm mến nhau qua ánh mắt, nụ cười, hành động và qua cả những tâm hồn đồng điệu, thánh thiện của người Châu Á. Bạn Kim Taewoong, (sinh viên năm cuối) vui vẻ: Mình rất vui vì được tiếp xúc và làm việc cùng với con người nơi đây. Mọi người rất thân thiện, nhất là các em nhỏ, chúng rất ngây thơ. Mình không thấy mệt hay vất vả, chỉ thấy rất hạnh phúc vì được giúp đỡ các em học sinh học tập và trao đổi với các em về văn hóa của Hàn Quốc và Việt Nam. Tết của các bạn giống ở đất nước mình. Áo dài của các bạn rất đẹp… Còn sinh viên nữ Kang Gyeonghee tỏ ra rất phấn chấn: Mình đã may mắn được tham gia tình nguyện tại Thái Nguyên - Việt Nam. Nhờ đó mà mình biết đến con người nơi đây và làm được nhiều việc ý nghĩa cho mọi người. Hy vọng, thời gian tới mình sẽ có dịp thăm lại Thái Nguyên và ngôi trường Xuân Phương này.”

 

Trao đổi với chúng tôi, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lee Byung Ro, Trưởng đoàn tình nguyện cho biết: Đây là lần thứ 2 đến Thái Nguyên nhưng là lần đầu tiên tôi có dịp tiếp xúc trực tiếp với các em học sinh và người dân nơi đây. Mọi người đều rất thân thiện, thoải mái. Chúng tôi đến đây với mong muốn tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh, hy vọng có thể giúp các em thực hiện ước mơ sau này. Trong khuôn khổ hợp tác, hàng năm ĐH Thái Nguyên có thể đề nghị những địa phương cần được giúp đỡ, chúng tôi sẽ xem xét và sẽ tiếp tục trở lại Thái Nguyên…

 

Thầy Lê Văn Thái, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Phương cho biết: Đoàn tình nguyện đã để lại trong lòng mỗi cán bộ giáo viên và học sinh Nhà trường những cảm xúc khó quên. Qua cách tổ chức, quản lý khoa học, ý thức và hiệu quả công việc đạt được... các bạn đã mang đến cho Trường một sắc thái mới, giúp mọi người có cái nhìn, hành động ý nghĩa đối với công việc và cuộc sống. Qua đó giúp giáo dục tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, kỹ năng sống cho học sinh trong Nhà trường. Thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần dạy và học của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh. Kết quả của đợt tình nguyện cũng đã góp phần quan trọng trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia của Nhà trường trong năm 2012.  

 

Chia tay Đoàn tình nguyện, chúng tôi ra về trong những lời chào và lời chúc mừng năm mới. Chúc cả Đoàn lên đường may mắn và đón Tết cổ truyền ấm áp, hạnh phúc bên người thân yêu tại quê hương. Chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa ĐH Thái Nguyên và ĐH Keimyung Hàn Quốc ngày càng duy trì và phát triển…