Điện về với bản Cà Đơ

11:01, 06/02/2012

Những ngày đầu xuân Nhâm Thìn, chúng tôi có dịp về thăm Cà Đơ, một bản hẻo lánh nhất của xã Lam Vỹ (Định Hóa).

Cách trung tâm xã khoảng 8km, tuy không xa lắm nhưng đường về Cà Đơ rất khó đi. Sau gần một tiếng đồng hồ đi xe máy trèo đèo, lội suối, đánh vật với những con dốc dựng đứng, đến giữa lưng chừng núi, ông Mông Đình Cường, Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ thốt lên: Kia rồi! Bản Cà Đơ lọt thỏm trong thung lũng giữa màu xanh bạt ngàn của rừng núi. Do xe ô tô không vào được tận bản nên các thành viên trong đoàn của Tổ chức hiệp hội giao lưu nhân đạo quốc tế của Hàn Quốc “CFIE” phải đi bộ, vận chuyển thiết bị bằng ba lô, một phần được chở bằng xe máy của người dân địa phương.

 

Ngôi nhà sàn to nhất bản Cà Đơ của bà Trương Thị Huyên, Chi hội trưởng Người cao tuổi, được lựa chọn là căn nhà đầu tiên thí điểm lắp đặt dàn pin năng lượng mặt trời cung cấp điện cho gia đình. Sau một tiếng đồng hồ triển khai khảo sát, lắp đặt, tất cả các thành viên trong đoàn và người dân trong bản hồi hộp chờ đợi. Thông số hiển thị trên bảng điện tử nhấp nháy báo năng lượng cung cấp đủ hai vạch pin. Tiếp đến là tiến hành lắp đặt hệ thống thu phát tín hiệu truyền hình vệ tinh và thu được các kênh sóng của nhiều đài; bóng điện trong nhà được thắp sắng. Tất cả mọi người đều reo lên vì sung sướng, vậy là điện đã về với bản vùng cao Cà Đơ, thỏa lòng mong ước bấy lâu nay của bà con nhân dân ở đây. Bà Trương Thị Huyên xúc động nói: Nay ở bản đã có điện thắp sáng, xóa đi cái tăm tối mịt mù. Thích nhất là bọn trẻ sẽ được tiếp cận nhiều hơn với văn hóa bên ngoài thông qua đài, tivi…

 

Được biết, thôn Cà Đơ có 14 hộ với 54 nhân khẩu, gần 100% là bà con dân tộc Dao. Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào canh tác nông, lâm nghiệp nên còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 78,5%. Ông Park SunJong, Giám đốc Tổ chức hiệp hội giao lưu nhân đạo quốc tế của Hàn Quốc “CFIE” tại Việt Nam chia sẻ: Tôi đã đi nhiều nơi tại Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên, nhưng khi về với bà con ở  bản Cà Đơ thì vẫn có rất nhiều cảm nhận.

 

Đời sống của các hộ trong bản còn nghèo quá. Hôm nay được về đây và tặng cho bà con các thiết bị như dàn pin năng lượng mặt trời để các hộ có điện thắp sáng, chúng tôi rất vui vì đã góp phần giúp người dân thỏa lòng khao khát từ rất lâu. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Ngoại vụ, chính quyền các huyện, thị, thành trong tỉnh triển khai các chương trình về giáo dục, y tế tại các vùng, miền còn nhiều khó khăn.

 

Theo kế hoạch, hộ đầu tiên triển khai thí điểm được tặng một giàn pin hấp thụ năng lượng mặt trời, ắc-quy nạp điện, một bộ đầu chảo thu tín hiệu truyền hình và một tivi, một đèn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời; các hộ còn lại được tặng đèn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời (tổng giá trị các thiết bị này là trên 100 triệu đồng). Tiếp đó các hộ sẽ được lắp đặt toàn bộ hệ thống như trên để tất cả đều có điện để sử dụng.

 

Chúng tôi chia tay nhân dân bản Cà Đơ khi trời đã nhá nhém tối, những ánh đèn điện đã lóe sáng trong bản. Niềm vui có điện về với bà con ngay trong những ngày đầu xuân thật ấm áp. Có điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất sẽ góp phần mở ra những hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình của các hộ ở đây - chúng tôi tin là như vậy.