Cùng nông dân xây dựng nông thôn mới

09:29, 02/05/2012

Những ánh mắt lấp lánh, từng khuôn mặt rạng rỡ, không gian ăm ắp thanh âm với biết bao giọng nói, nụ cười của cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 346, đã kết nối, tạo nên sự sôi động trong ngày ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Đậm đà tình quân - dân

 

Sáng sớm, những vòm lá còn ướt đẫm sương đêm, chúng tôi theo bước chân của gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346) về xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương để tham gia “Lễ khởi động phối hợp thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới”.

 

Trên đường đi, Đại tá Lê Văn Thơ, Phó Chính ủy Sư đoàn trao đổi cùng chúng tôi: “Để cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi đơn vị đóng quân, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Sư đoàn qua nhiều lần khảo sát thực tế, đã thống nhất “chọn” thôn nghèo nhất của xã Động Đạt để chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Bởi, chính xã Động Đạt là nơi Sư đoàn, nhất là Trung đoàn 246 của chúng tôi đã gắn bó nhiều năm nay.

 

Dọc theo trục đường đất đỏ dẫn vào thôn Đồng Tâm, những ngôi nhà xây lợp prôximăng, bao quanh bởi vườn cây trái xum xuê, cạnh đó những nương ngô tốt bời bời, đang trổ cờ, tung phấn, báo hiệu cuộc sống của đồng bào dân tộc nơi đây từng ngày, từng giờ “thay da, đổi thịt”.

 

Trong không khí náo nhiệt ấy, xen giữa màu xanh quân phục của người lính, thấp thoáng nón lá cùng váy, áo trang phục sặc sỡ của các bà, các chị người dân tộc Mông. Và chúng tôi bị “cuốn vào” sự tưng bừng như ngày hội ngay từ giây phút đầu đến đây. Ông Lý Văn Día, Trưởng thôn không giấu nổi niềm vui: “Bộ đội Sư đoàn gắn bó với đồng bào nhiều đấy. Các chú bộ đội giúp người trong thôn phát triển kinh tế, làm ra hạt lúa mẩy, bắp ngô chắc. Vào những ngày lễ, tết thăm hỏi, tặng quà. Hôm nay, “bộ đội thôn ta” về giúp đồng bào xây dựng nông thôn mới, trong bụng bà con mình vui nhiều đấy”.

Khi mặt trời tỏa nắng, cũng là thời điểm cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trong thôn “khởi động” quét vôi ve nhà văn hóa, sửa lại lớp học, tu sửa đường và làm sạch đẹp môi trường. Từng tốp, từng đoàn các chiến sĩ và thiếu nữ của thôn nhộn nhịp khênh đất, lấp những ổ trâu, ổ gà trên mặt đường, dãy cỏ, phát quang bụi rậm, chuyền nhau ngói máng, leo thang lợp lại nóc nhà văn hóa… Chiến sĩ Hoàng Văn Thượng, dân tộc Nùng, ở Tiểu đội 2, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, gương mặt bừng đỏ trong nắng, dừng tay kéo cây, phấn khởi nói: “Được góp sức chung tay giúp đồng bào có cuộc sống ngày càng tốt đẹp, tôi cùng anh em trong đơn vị phấn khởi lắm”.

 

Giữa đoàn quân tươi trẻ ấy, chúng tôi thấy thấp thoáng các cụ ông, cụ bà ra động viên bộ đội và con cháu. Cụ Lý Văn Sùng, 70 tuổi, cất giọng nói sang sảng: “Ây da! Nghe cán bộ xã, thôn nói nhiều về xây dựng nông thôn mới, mong lắm cái ngày hôm nay đấy. Có bộ đội sư đoàn về giúp thì người thôn sắp hết nghèo rồi”.

 

Và niềm vui của bà con Đồng Tâm càng vui hơn, bởi hôm nay, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn ngoài lao động, đã tặng quà cho nhân dân trong thôn, trị giá gói quà 10 triệu đồng. Đặc biệt, đơn vị còn tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ đậm đà chất lính, mang lời ca, tiếng hát phục vụ đồng bào, để tình nghĩa keo sơn “quân với dân 1 ý chí” ngày càng thắm đượm.

 

Nỗ lực cao trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể

 

Trong khí thế lao động khẩn trương, nhiều đồng chí cán bộ xã Động Đạt cùng hối hả, hăng say “chung tay, góp sức”.

 

Đồng chí Dương Tế Hanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Động Đạt, dừng tay rẫy cỏ, tâm sự: “Đồng Tâm là thôn vùng sâu của xã, có trên 80% người dân tộc Mông với 43 hộ và 220 nhân khẩu, trong đó có 12 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, thôn mới đạt 4/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đây là vấn đề nan giải, cần được sự quan tâm sâu sát thường xuyên của các cấp, các ngành ở địa phương và đơn vị Sư đoàn 346”.

 

Xuất phát điểm xây dựng NTM ở Đồng Tâm khá thấp, trong đó có 4 tiêu chí “tàm tạm” là: đường đi khá rộng (nhưng chưa bêtông hóa), điện lưới quốc gia, trường học và nhà văn hóa. Còn lại 15 tiêu chí là “bằng không”. Đặc biệt, Đồng Tâm mấy năm trở lại đây không đạt thôn văn hóa vì còn “nạn” tảo hôn và sinh con thứ 3, trình độ dân trí văn hóa thấp… Đây quả thật là vấn đề nan giải trong chặng đường xây dựng NTM ở Đồng Tâm.

Chúng tôi đem những điều băn khoăn, lo lắng trao đổi với Thượng tá Vũ Đức Hiền, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn, anh Hiền nói: “Trong chương trình ký kết xây dựng NTM ở Đồng Tâm, chúng tôi cùng với xã sẽ tập trung 6 biện pháp thiết thực, như: phối hợp tuyên truyền; tham gia củng cố, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo…. trong đó địa phương luôn là “người chủ công”, còn đơn vị ngoài nỗ lực cao bằng những việc làm cụ thể, giúp đỡ từng bước, từng công trình cụ thể. Giúp đến đâu, chắc đến đó, xác định trọng tâm, trọng điểm không dàn trải, chung chung, thống nhất cao với Đảng ủy xã để chương trình xây dựng NTM ở Đồng Tâm mang sức sống, diện mạo mới”.

 

Dẫu rằng “tiến trình biểu” của chặng đường phối hợp giữa bộ đội Sư đoàn 346 với địa phương trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tâm mới đi bước đầu tiên. Song, khí thế ra quân tràn đầy quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn, cùng sự “vào cuộc” sâu sát của lãnh đạo địa phương, chúng tôi biết, thời gian sắp tới sẽ có nhiều khởi sắc.