Bản Tèn - Rộn rã đêm hội Trung thu

20:16, 01/10/2012

Với mong muốn góp phần đem đến một Tết Trung thu ấm áp tình thương cho trẻ em ở vùng khó khăn, Hội đồng hương Thái Nguyên, nơi tập hợp những người con của quê hương Thái Nguyên đang làm việc, học tập tại Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Đêm Trung thu - Vòng tay nhân ái 2012” tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ).

 

Tải về bộ xem flash để có thể xem video này.

 

Háo hức, rộn ràng

 

Với niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm mong mỏi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình để làm vơi bớt phần nào những khó khăn, thiếu thốn của trẻ em vùng sâu, vùng xa, hơn 60 thành viên của Hội đồng hương Thái Nguyên đã hành trình về xã Văn Lăng, lên với các cháu nhỏ ở Bản Tèn. Cứ nghĩ đến việc được lên Bản cùng vui Tết Trung thu với các cháu, ai ai trong Đoàn cũng đều háo hức. Bạn Nguyễn Thu Trang phấn khởi nói: “Đến một nơi xa xôi và hẻo lánh như thế này, em thấy rất hứng khởi, bởi mình được góp một phần công sức, đem niềm vui đến với các em nhỏ ở vùng cao.

 

Đúng 13h30’ ngày 29-9, Đoàn đã có mặt tại chân cầu Vân Khánh. Ngoài bánh kẹo, các thành viên trong đoàn còn mang theo quần áo, thước kẻ, đồ chơi, đồ dùng học tập để tặng các em nhỏ. Con đường lên với các cháu nhỏ ở Bản Tèn vẫn còn nhiều khó nhọc bởi đoạn đường dài hơn 5km với nhiều dốc cao, lổn nhổn đá. Mới đi được nửa quãng đường, nhiều bạn cảm thấy như bị kiệt sức.

 

Cuối cùng, sau 4 giờ đồng hồ leo núi, Đoàn đã đến được Nhà văn hóa Bản Tèn. Mọi người nghỉ ngơi chừng 15 phút sau đó cùng nhau bắt tay ngay vào trang trí sân khấu, các tiết mục văn nghệ... Trong khi các anh chị say sưa mỗi người một việc thì các em nhỏ chạy nhảy tung tăng trên sân bãi của Nhà văn hóa và lớp học. Em Vương Văn Tạ, học sinh lớp 5 cho biết: Hôm thứ Năm vừa rồi, cháu được thầy cô giáo cho biết tối nay (14-8 âm lịch) sẽ có đoàn lên tổ chức Tết Trung thu cho chúng cháu. Cháu cảm thấy rất vui. Cháu rất thích được cho bánh kẹo, tặng đồ chơi...

 

Khoảng 19h rất nhiều em nhỏ và người dân bản Tèn đã quây tụ quanh sân khấu. Nhiều em nữ xúng xính trong bộ trang phục lộng lẫy của dân tộc mình để cùng chị Hằng Nga đón rằm Trung thu...

 

 

Một đêm Trung thu đầy ý nghĩa

 

Theo đúng Chương trình đã thống nhất với chính quyền địa phương, 19h30’, Chương trình được bắt đầu với sự xuất hiện của MC Vũ Trang trong vai chị Hằng Nga xinh đẹp. Sau màn giới thiệu đại biểu, các anh chị trong Đoàn đã đem đến cho các cháu nhỏ nơi đây vở kịch tái hiện nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Trung thu, sự tích Chú Cuội ngồi gốc cây đa, những bài hát, múa ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi tình thầy cảm thầy trò... Hòa chung tiếng hát say sưa của những "ca sỹ có hạng" của Hội Đồng hương Thái Nguyên là tiếng vỗ tay rộn rã. Dường như, trăng mỗi lúc một tròn, và sáng hơn khi những cánh tay, bàn tay búp măng của các cháu nhỏ giơ lên vẫy theo nhịp múa, nhịp hát của các anh chị. Đặc biệt, đến phần thi ai thổi được nhanh, nhiều bóng bay hơn, không khí của đêm hội ngày càng náo nhiệt với sự reo hò, xung phong lên bục sân khấu của các em nhỏ. Các em, ai ai cũng lộ rõ niềm vui khi vừa được nghe hát, vừa được ăn bánh kẹo và được tặng đồ chơi...

 

Đêm vùng cao Bản Tèn càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, nhiều người đã phải khoác trên mình những chiếc áo khoác mỏng. Các cháu nhỏ ra về với vẻ mặt đầy tiếc nuối khi Chương trình đã kết thúc... lúc này ngọn lửa hồng của đống củi giữa sân bỗng bừng cháy. Cả sân Nhà văn hóa rực ánh lửa hồng. Các các thành viên trong Đoàn, thanh niên ở Đoàn xã, xóm nắm chặt tay nhau kết nối thành 2 vòng lớn ca vang.

 

Anh Nguyễn Xuân Tùng, Hội Trưởng Hội đồng hương Thái Nguyên chia sẻ: Trong những năm qua, Hội Đồng hương Thái Nguyên đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện ở Thượng Nung (Võ Nhai). Năm 2011, nhờ sự kết nối của báo Thái Nguyên, Hội đã tổ chức Chương trình "Đêm Trung thu - vòng tay nhân ái 2011" tại xóm Liên Phương, Mỏ Nước (xã Văn Lăng). Tiếp nối sự thành công của Chương trình, năm nay, Hội quyết định tổ chức tại Bản Tèn với mong muốn tiếp tục góp phần đem Tết Trung thu ấm áp tình thương đến với các em nhỏ dân tộc Mông nơi đây...