Cảnh giác với những “chiêu trò” của bọn trộm cắp

14:33, 09/05/2013

Thời gian gần đây, trên địa bàn T.P Thái Nguyên thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản của nhân dân. Thời điểm trộm đồ của các “đạo chích” thường rơi vào buổi sáng sớm.

Bà Nguyễn Thị P., tổ 34, phường Phan Đình Phùng  kể: Sáng 3-5, khoảng 6 giờ kém, tôi dậy để chuẩn bị đi làm như thường lệ. Tôi mở cửa nhà, mở cổng để quét dọn. Sau đó, tôi đi vệ sinh cá nhân. Chợt tôi nghe thấy có tiếng xe máy đi ra, nghĩ rằng nhà hàng xóm có người đi làm sớm nên tôi không để ý. Đến lúc đi làm, quay ra bàn lấy chiếc điện thoại đi động thì tôi không thấy đâu. Tìm khắp nhà không thấy, gọi vào thì máy đã tắt, không liên lạc được. Biết là mất điện thoại mà tôi vẫn chưa dám tin vì không nghĩ rằng bọn trộm bây giờ lại liều lĩnh đi lấy trộm đồ ngay tại nhà dân vào sáng sớm thế này. May mà hôm đó mới bỏ cái điện thoại ra, chứ như mọi hôm thì tôi còn để cả túi xách lẫn ví tiền ra đó…

Bức xúc không kém, chị Nguyễn Thị H., tổ 17, phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Sáng 4-5, tôi dậy sớm đưa đứa em gái đi học. Lúc về nhà, tôi thấy một phụ nữ bịt mặt bằng khẩu trang, đi xe máy từ trong sân nhà tôi ra. Ngang qua tôi, người đó còn hỏi “Mua ngô không người đẹp”. Tôi cũng không nghĩ gì, còn tránh ra nhường đường cho chị ta đi trước. Vào nhà, tôi phát hiện đã bị mất 2 chiếc điện thoại di động của gia đình. Điều đáng nói là 2 chiếc điện thoại di động đó, gia đình tôi để trong buồng, đang xạc pin. Tức một nỗi là khi đó bố tôi vẫn đang ngủ trong buồng vậy mà nó lại dám ngang nhiên lẻn vào lấy trộm…

Ngoài những “chiêu” trên, bọn trộm còn thản nhiên vào nhà dân để vờ hỏi thăm một người nào đó vu vơ, hoặc giả là nhầm nhà, rao bán hàng hóa... để rình sơ hở là lấy trộm tài sản. Hàng xóm có nhìn thấy lại tưởng khách của gia đình đó nên cũng chẳng để ý gì.

Không bị bọn trộm lẻn vào nhà “khoắng” đồ, nhưng gia đình chị Hoàng Bảo T. lại bị một cú lừa ngoạn mục. Chị T. kể: Nhà tôi ở cạnh chợ Quan Triều, mẹ tôi công tác ở Trường Mầm non của phường. Buổi sáng hôm đó, có một phụ nữ đến nhà tôi gọi cửa, bố tôi ra mở thì người đó bảo “Cô K. (mẹ chị T. - P.V) mua quýt của cháu, bảo là mang ra trường để học sinh liên hoan. Cô dặn cháu mang về nhà hộ cô, giữa buổi cô khắc về lấy và bảo chú gửi tiền cho cháu hộ cô…”. Nghe vậy, bố tôi không nghi ngờ gì, hỏi bao nhiêu tiền và rút ví ra trả ngay. Chiều mẹ tôi đi làm về, bố tôi hỏi sao không về lấy quýt mang ra liên hoan ở trường, mẹ tôi ngạc nhiên hỏi “Quýt nào?”. Lúc đó cả nhà mới ngớ người ra vì mẹ tôi không hề mua quýt của ai. Mở thùng quýt ra thì thấy chỉ có vài quả nguyên lành ở trên, còn ở dưới toàn quả thối, ủng và sỏi đá… Bực lắm! Tiền mất vài trăm nghìn cũng tiếc nhưng ức nhất là nó lại lừa đảo ngay trước mặt mà mình không biết.

Qua những trường hợp trên, thiết nghĩ người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với những “chiêu trò” của bọn trộm cắp, lừa đảo. Đặc biệt vào buổi sáng sớm, các gia đình chỉ nên mở cửa nhà, cổng, ngõ khi có người trông coi; đóng, khóa cửa vào ngay khi không có mặt…