Tình quân dân nơi miền quê cách mạng

15:04, 29/08/2014

Tiếp nối hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, trong những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi theo chân Đoàn công tác Tổng cục Chính trị về với bà con nhân dân nơi vùng quê cách mạng ATK Bắc Sơn (Lạng Sơn) tham gia hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người dân nghèo…

Đến 3 xã Tân Hương, Tân Long và Vũ Lăng thuộc huyện Bắc Sơn dịp này, cảm nhận của chúng tôi là đời sống kinh tế - xã hội nơi đây đã có sự chuyển mình đi lên rõ rệt. Nhờ chính sách của Đảng, Nhà nước nên điện, đường, trường, trạm nơi đây đã được đầu tư cơ bản. Những con đường “sống trâu”, “ổ gà” trước kia, giờ đã được bê tông hóa rộng, phẳng, uốn lượn quanh những thảm lúa xanh đang thì con gái. Xen lẫn giữa những nếp nhà sàn truyền thống là những mái ngói đỏ tươi, những ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng được xây dựng kiên cố… Dọc con đường đến UBND xã Tân Hương rợp panô, áp phích, sân UBND xã đã được trang hoàng như ngày hội.

 

Mặc dù chưa đến giờ khai mạc, xong bà con nhân dân đã đến rất đông. Bà Hoàng Thị Nhung 78 tuổi, ở xã Tân Hương phấn khởi tâm sự: “Bà nhận được giấy mời nên hôm nay đến sớm để được khám bệnh, nhận quà. Buổi tối ngày hôm qua, bộ đội còn biểu diễn văn nghệ cho bà con xem, vui lắm”… Trạm Y tế xã Tân Hương hôm nay thật nhộn nhịp, các y, bác sỹ quân đội tất bật phối hợp cùng địa phương hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho dân bản.

 

Lần đầu tiên tham gia chuyến công tác về vùng quê cách mạng ATK Bắc Sơn, Đại úy Lê Hồng Chiến - bác sĩ thuộc Phòng Quân y Tổng cục Chính trị không giấu nổi xúc động: “Từ lúc mới đặt chân đến đây, tôi có cảm giác rất vui và hồi hộp như chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng vậy. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chúng tôi sẽ mang hết khả năng và tinh thần trách nhiệm để phục vụ khám bệnh cho bà con”…

 

Cầm trên tay túi thuốc nghĩa tình, cụ bà Nguyễn Thị Riệu là thương binh hạng 2/4, năm nay đã 84 tuổi, rưng rưng cảm động: “Ngày trước đi dân công hỏa tuyến bà bị thương, nhiều mảnh đạn găm vào đầu, vào người, cứ trái gió trở trời là đau lắm. Nay được các cháu bộ đội về khám, lại cho bà nhiều thuốc chữa bệnh, bà thấy vui lắm, đúng là bộ đội của dân mà…”.

 

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó cục trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị) trao đổi với chúng tôi: Trong đợt hành trình này, Tổng cục Chính trị đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1nghìn lượt người dân thuộc diện đối tượng chính sách, gia đình nghèo; trao tặng trang thiết bị y tế cho trạm y tế 3 xã: Vũ Lăng, Tân Hương và Tân Lập với trị giá 60 triệu đồng cùng 20 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu…

 

Với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả giúp đồng bào nơi cội nguồn cách mạng, hình ảnh những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.