Ấm tình đồng đội thanh niên xung phong

07:10, 15/07/2016

Quả cảm, kiên cường trong chiến đấu, lớp lớp cựu thanh niên xung phong (TNXP) trong thời bình lại tận tâm, tận lực, chung sức đồng lòng thực hiện nhiều hoạt động tình nghĩa. 11 năm kể từ khi thành lập, Hội Cựu TNXP tỉnh đã có những việc làm thắm tình đồng đội, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Một ngày giữa tháng 7, tôi có dịp cùng các thành viên trong Ban Liên lạc Đại đội TNXP 912 đến thăm vợ chồng cựu TNXP Nguyễn Thị Nội và Nguyễn Đức Sửu, ở tổ 8, phường Quan Triều (T.P Thái Nguyên). Năm 1972, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chị Nội và anh Sửu khi đó ngoài đôi mươi đã tình nguyện gia nhập lực lượng TNXP. Họ ở cùng một đơn vị Đại đội TNXP 912, làm nhiệm vụ vận chuyển quân lương, khí tài, mở đường phục vụ kháng chiến chống Mỹ. Tại đây, hai người nên duyên vợ chồng. Chiến tranh lùi xa, trở về với cuộc sống đời thường, họ sinh được ba người con, hai người con trai lần lượt qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Hai ông bà nay đã ở tuổi thất thập, không lương, không trợ cấp, tuổi già thêm nhiều bệnh tật, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

 

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của gia đình ông Sửu, Hội Cựu TNXP tỉnh đã huy động nguồn kinh phí từ Công đoàn Bộ Giao thông - Vận tải hỗ trợ 60 triệu đồng giúp ông bà xây nhà mới. Đầu năm 2015, ngôi nhà cấp 4 kiên cố, rộng hơn 60m2 đã được hoàn thành. Xúc động trước nghĩa tình đồng đội, bà Nội phấn khởi: “Bao năm vất vả, sống trong ngôi nhà cũ, vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ mỗi khi mưa gió. Nay được sống trong ngôi nhà mới do anh em đồng đội và các nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng, chúng tôi rất hạnh phúc và biết ơn”.

 

Cuộc sống đơn thân, nhiều năm qua cựu TNXP Lưu Thị Bường, thôn Làng Cỏ, xã Lam Vỹ (Định Hóa) sống trong hoàn cảnh khó khăn. Sinh năm 1945, bà tham gia TNXP từ năm 1963-1965, với công việc đào hầm, làm đường tại huyện Phú Bình và Định Hóa. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, tuổi cao sức yếu, bà phải phụ thuộc chủ yếu vào sự hỗ trợ của các con. Trước đây, bà sống trong ngôi nhà xập xệ, xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) đã thông qua Hội Cựu TNXP tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng giúp bà xây nhà mới.

 

Vợ chồng bà Nội, ông Sửu và bà Bường là ba trong nhiều cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà. Với quyết tâm không để hội viên nghèo phải ở trong những căn nhà tạm và dột nát, những năm qua, Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, kết hợp cùng các nguồn vốn khác để tu sửa, xây nhà mới cho hội viên. Nhờ đó, cuộc sống của nhiều cựu TNXP khó khăn trên địa bàn tỉnh đã thực sự bước sang trang mới. Từ năm 2011 đến nay, Hội đã vận động kinh phí, hỗ trợ xây dựng được 168 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo với tổng trị giá trên 4,1 tỷ đồng. Ðây là món quà vô cùng quý giá, ý nghĩa, góp phần tạo động lực giúp các cựu TNXP ổn định cuộc sống.

 

Ông Lê Huy Lanh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: “Trong thời gian qua, hoạt động vì nghĩa tình đồng đội đạt được nhiều kết quả, đem lại quyền lợi thiết thực cho hội viên. Ngoài việc tích cực vận động, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức từ thiện hỗ trợ xây nhà tình thương, tặng sổ tiết kiệm, hội cựu TNXP các cấp còn xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” thường xuyên tổ chức thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn, giúp nhau về vốn, con giống, kinh nghiệm phát triển kinh tế. Các cấp Hội cũng luôn quan tâm đến việc hỗ trợ, hướng dẫn, giúp giải quyết chế độ, chính sách cho cựu TNXP. Sự chia sẻ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của những người đồng đội, của cộng đồng đã góp phần tạo động lực để các cựu TNXP vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.