
“Muốn bếp hồng thì góp lửa góp than, muốn rộn rã thì góp tiếng ca đàn...” - dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng các tình nguyện viên (TNV) vẫn cất vang lời ca bài hát “Chung sống”, hòa nhịp theo bước chân rộn ràng đồng hành cùng Chiến dịch “Hành trình đỏ” năm nay.
Những ngày giữa tháng Bảy, trời nóng như đổ lửa, từ trụ sở của UBND xã Tân Cương, chúng tôi cùng 30 TNV của CLB Thanh niên tình nguyện Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh "bộ hành" đến các xóm tuyên truyền, vận động bà con tham gia, hưởng ứng Chiến dịch “Hành trình đỏ” năm 2016. Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện với bạn Phan Thanh Hoàng, sinh viên Đại học Thái Nguyên. Hoàng chia sẻ: “Đây là năm thứ hai em làm TNV hưởng ứng Hành trình đỏ. Tham gia, bản thân em được trang bị thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi thấy người bệnh được nhận những giọt máu hồng”.
Và để hoàn thành chỉ tiêu đơn vị máu, những TNV như Thanh Hoàng phải đội nắng, mưa đạp xe cổ động trên đường phố, ăn những bữa cơm vội để kịp giờ đến các khu dân cư phát tờ rơi, treo dán những khẩu hiệu, băng rôn về hiến máu nhân đạo. Đặc biệt, các TNV còn tìm đến tận nhà dân tuyên truyền cho bà con hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc hiến máu; vận động người dân tham gia. Nhớ lại kỷ niệm của bạn Đàm Văn Tuấn, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên khi đến vận động cô Nguyễn Thị Lan ở xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng (T.P Thái Nguyên) tham gia hiến máu. Dù Tuấn đã cố gắng thuyết phục và giải thích nhưng cô Lan vẫn nhất quyết từ chối vì cho rằng hiến máu là hại cho sức khỏe; các TNV đem máu của người hiến bán cho bệnh viện với giá cao. Thật không may tối hôm đó, con trai cô phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và cần truyền gấp hai đơn vị máu. Bệnh viện lại hết máu dự trữ nên đã điện thoại cho CLB cần hai TNV nhóm máu A cấp cứu cho người bệnh. Không ngần ngại, Tuấn cùng với một TNV đã có mặt sau 15 phút và kịp thời hiến máu cứu con trai cô Lan. Tuấn tâm sự: “Cô Lan lúc đó nhận ra tôi và không ngớt nói lời cảm ơn. Thế nhưng niềm vui, ý nghĩa lớn hơn đó là con trai cô Lan đã khỏe mạnh; bản thân cô đã hiểu về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người và hoạt động của các TNV”. Từ trong suy nghĩ đó, cô Lan đã tích cức tham gia hiến máu, đồng thời giáo dục ý thức cho các con về lòng trắc ẩn, ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người. Và gia đình cô cũng trở thành tấm gương tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động, tham gia hiến máu nhiều năm. Kỷ niệm của Tuấn giúp các bạn TNV hiểu được rằng, người dân mình vốn có lòng nhân ái, chỉ cần biết cách kêu gọi, tuyên truyền đúng cách sẽ đồng lòng trong việc hiến máu cứu người kết nối được cộng đồng.
Bạn Đặng Thị Trang, sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên phấn khởi nói: “Hưởng ứng Hành trình đỏ là một hoạt động hè ý nghĩa đối với em. Bởi em không những được giao lưu, học hỏi mà còn được trải nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống khi tiếp xúc với những số phận kém may mắn, hiểu hơn về sự sẻ chia, hy sinh và sống có trách nhiệm với xã hội…”. Cũng chính vì ý nghĩa đó mà những năm qua, phong trào này của CLB ngày càng phát triển sâu rộng và thu hút đông đảo các bạn trẻ. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm CLB Thanh niên tình nguyện Hội CTĐ tỉnh cho rằng: “CLB đã thu hút được nhiều các CTV, sinh viên, CLB khác tham gia; tuyên truyền, vận động đến 27 xã, phường của T.P Thái Nguyên. Vì thế, số lượng người dân tham gia hiến máu tăng qua các năm.
Hy vọng, với những bước chân thiện nguyện, sự sẻ chia, niềm tin và tình yêu thương, các TNV sẽ góp phần làm nên thành công của cuộc Hành trình đỏ.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)


