
Cùng với các địa phương khác, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua phường Cải Đan (T.P Sông Công) luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân sâu sắc các thương binh, gia đình người có công với cách mạng.
Những ngày này, chúng tôi có dịp cùng các đoàn viên thanh niên phường Cải Đan thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng tới ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Bên cạnh việc vệ sinh, sơn sửa nghĩa trang liệt sĩ của địa phương, đoàn thanh niên phường còn đến thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, giúp các gia đình chăm sóc vườn rau, cắt tỉa hoa cây cảnh, sửa chữa đồ dùng sinh hoạt bị hỏng...
Nơi đầu tiên đoàn đến là nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Tẹo ở tổ dân phố Ao Ngo. Mẹ có 2 người con trai là Liệt sĩ Lưu Xuân Thanh và Lưu Xuân Minh đã hi sinh cách đây hơn 40 năm vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc... Thấy khách đến, mẹ Tẹo tươi cười bước ra tận cửa đón chúng tôi, mẹ vội thúc giục đứa cháu đi pha trà và kêu nhóm vào luôn trong nhà uống nước. Không đợi “nguội tinh thần”, nhóm bạn trẻ sau khi chào hỏi mẹ nhanh chóng ra vườn rẫy cỏ, tưới bón cho vườn cây. Lúc này, bên chén trà nóng, mẹ Tẹo chia sẻ với chúng tôi: Các cháu đó thi thoảng lại đến, thấy nhà cửa vườn tược có việc gì lại xắn tay áo vào làm, dọn dẹp, chăm bón, nhờ vậy mà cây cối xanh tốt hơn, từ nhà ra ngõ luôn gọn gàng, sạch sẽ, có tụi trẻ, nhà cũng thêm phần rôm rả... Rồi giọng mẹ Tẹo trầm đi: Chiến tranh đã cướp đi 2 người con trai của tôi nhưng nỗi đau ấy theo thời gian cũng dần nguôi ngoai. Những năm qua, tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của Nhà nước, xã hội; ngày lễ, Tết luôn có quà, ốm đau mệt mỏi có bác sĩ đến tận nhà khám bệnh, các hội, đoàn thể địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên. Nay 97 tuổi, tôi cũng chỉ mong được khỏe mạnh để sum vầy với con cháu.
Rời nhà mẹ Tẹo, chúng tôi đến thăm gia đình ông Lưu Xuân Đáp, cùng ở tổ dân phố Ao Ngo. Gia đình ông Đáp là thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ, được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà trong thời gian vừa qua. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, ông Đáp cho biết: Anh trai tôi là Lưu Xuân Vấn, hi sinh năm 1968 tại chiến trường B miền Nam, đã được Tổ quốc ghi công. Là thân nhân của Liệt sĩ, hằng năm, gia đình chúng tôi đều nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, không chỉ trong ngày lễ, Tết mà ngay cả khi nhà có công có việc. Năm 2014, do ngôi nhà ở đã cũ nát, xuống cấp nên mẹ tôi có nguyện vọng muốn được xây nhà mới chắc chắn hơn. Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Thành phố đã hỗ trợ gia đình tôi 40 triệu đồng, người dân trong tổ giúp đỡ ngày công, cùng với những phần quà của địa phương, gia đình chúng tôi đã được ở trong ngôi nhà khang trang hơn.
Hiện nay, phường Cải Đan có 144 người thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được cấp ủy, chính quyền của phường quan tâm chỉ đạo thực hiện, coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Ông Lưu Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: hằng năm, phường đều tổ chức rà soát, lập danh sách những người có công trên địa bàn, đảm bảo việc tặng quà của Chủ tịch nước, của địa phương kịp thời, chính xác. Bên cạnh việc giao cho mỗi tổ chức hội, đoàn thể chủ động thực hiện chăm sóc, nhận đỡ đầu từ một đến hai gia đình chính sách thì phường cũng phát động các tổ dân phố, khu dân cư, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cùng đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Qua đó, từ nguồn xã hội hóa phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo Đền ơn đáp nghĩa của phường đã vận động được trên 60 triệu đồng tiền Quỹ, phục vụ công tác chăm sóc, thăm hỏi, giúp đỡ, tri ân người có công và đối tượng chính sách. Phường cũng đã huy động từ các nguồn, tổ chức, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ giúp đỡ sửa chữa 2 nhà, xây mới 6 nhà cho các gia đình người có công.
Ông Nguyễn Xuân Nhân, Trưởng Phòng Lao động thương binh xã hội Thành phố cho biết: Bằng những việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, những năm qua phường Cải Đan là một trong những địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhiều gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường đã được chia sẻ, quan tâm kịp thời, có cuộc sống ổn định hơn.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)



