Vươn lên từ nghèo khó

11:30, 11/12/2018

Xóm 1 nằm xa trung tâm xã Tân Linh (Đại Từ), điều kiện phát triển kinh tế không thuận lợi, địa hình không bằng phẳng, ít ruộng nhiều đồi, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (Tày, Sán Chí)… Nhưng những năm gần đây, nhờ có tinh thần đoàn kết, nghị lực vươn lên, người dân xóm 1 đã từng bước đẩy lùi được đói nghèo, xây dựng xóm văn hóa.

Ven đường bê tông, những vạt hoa nhiều màu sắc đến kỳ khoe sắc thắm; những nương chè mơn mởn búp non; rừng keo đã phủ xanh những khoảng đất trống, đồi núi trọc…; xóm 1 trong cảm nhận của chúng tôi trù phú và thanh bình. Ông Vũ Văn Sử, Trưởng xóm phấn khởi lắm khi có các nhà báo về tác nghiệp, gương mặt, ánh mắt bừng lên niềm vui, niềm tự hào. Không tự hào sao được khi khi công sức, tấm lòng, vật chất của hơn 180 người dân nơi đây bỏ ra đã được đền đáp xứng: Nhà văn hóa với tổng trị giá xây dựng hơn 300 triệu đồng vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng, chấm dứt cảnh phải đi mượn nhà dân để tổ chức hội họp; 100% các tuyến đường nội xóm là bê tông; rác thải đã được người dân thu gom, để đúng nơi quy định, tạo môi trường trong lành, khoáng đạt…

Đứng ở cổng Nhà văn hóa xóm 1, chúng tôi có thể bao quát được cả một vùng rộng lớn. Bức tranh quê hiện lên thanh bình, yên ả với những sắc màu của lúa, chè và rừng xanh, thỉnh thoảng bắt gặp những con trâu, bò nhởn nhơ gặp cỏ; trên đường làng, những bé em ríu rít truyện trò, chở về nhà sau giờ tan lớp. Ông Sử nói: Có được cuộc sống như hôm nay là nhờ các đồng chí cán bộ xã đều là những người tâm huyết, sâu sát cơ sở, tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân chúng tôi trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường… Cùng với đó, người dân tích cực tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; biết cách đầu tư nguồn vốn đúng mục đích; biết phát huy những lợi thế về đất đai để trồng rừng, trồng chè hiệu quả…

Ngoài diện tích chè trung du sẵn có được người dân xóm 1 đầu tư chăm sóc, thâm canh, nhiều hộ dân đã khai phá, tận dụng diện tích đất hoang hóa cải tạo để trồng chè bằng các giống chè lai, chè cành cho năng suất, chất lượng cao, nâng tổng diện tích chè toàn xóm lên 75ha; những quả đồi trọc đã được phủ xanh bằng cây keo lai với diện ích 135ha. Ngoài trồng chè và rừng, người dân xóm 1 đã chú trọng hơn tới việc đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình gia trại.

Nhờ thay đổi tư duy, tích cực áp dụng tiếp bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vẫn mảnh ruộng, khoảnh đất ấy nhưng đã mang lại cuộc sống ấm no cho hơn 60 hộ dân nơi đây, thu nhập bình quân đầu người đạt 30-35 triệu đồng/người/tháng; giờ xóm chỉ còn 7 hộ nghèo. Đồng chí Sử cho biết, các cán bộ xóm và trưởng các tổ chức đoàn thể của xóm sẽ tích cực sâu sát, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ để những hộ này sớm thoát nghèo.

Khi miếng cơm manh áo không còn là nỗi lo thường nhật, người dân xóm 1 nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động do xóm, xã phát động, sẵn sàng chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng xóm văn hóa. Nhiều hộ tình nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường. Điển hình như ông Hoàng Văn Bội hiến 850m2; bà Phạm Thị Dung hiến 1.000m2…

Tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm đầm ấm, chan hòa; gia đình nào có chuyện hiếu, hỷ đều được cả xóm chung tay giúp đỡ, động viên, chia sẻ; việc tổ chức may chay, cưới xin tiết kiệm, theo nếp sống mới. Nhờ những nỗ lực trên, nhiều năm liền xóm 1 đều đạt danh hiệu Xóm Văn hóa.