Tết về làng 10

16:17, 11/02/2021

Xuân mới đã về trên quê hương Võ Nhai. Trên con đường rộng, mới được đổ bê tông trải dài vào xóm Làng Mười, xã Dân Tiến (Võ Nhai), chúng tôi bắt gặp từng tốp người náo nức đi chợ mua sắm Tết. Xuân này, người dân Làng 10 như vui hơn  vì con đường mong ước bấy lâu nay đã trở thành hiện thực…

Khi nói đến sự khó khăn của đường giao thông, người dân trên địa bàn huyện Võ Nhai vẫn truyền tai nhau câu cửa miệng “nhất Cao, nhì Nác, thứ 3 Làng 10” (xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, xóm Nác, Liên Minh và xóm Làng 10, xã Dân Tiến). Tuy đường vào xóm Làng 10 không phải có dốc cao, vực thẳm như đường lên Cao Biền, nhưng là đường rừng bị chia cắt bởi nhiều khe suối. Người dân xóm Làng 10 phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào trồng rừng sản xuất nên xe chở gỗ chạy qua thường xuyên khiến đường lắm “ổ gà, ổ voi”, gập ghềnh sỏi đá.  Nhưng giờ đây, trước mắt chúng tôi hiện ra con đường bê tông rộng trải dài và những cây cầu vượt qua các khe suối. Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó xóm Làng 10 chia sẻ: Chúng tôi mơ ước có con đường bê tông vào xóm từ lâu lắm rồi nên khi Nhà nước đầu tư tuyến đường này hơn 50 hộ dân đã trong xóm tự nguyện hiến đất để làm đường, với diện tích hơn 6.000m2...

Không giấu khỏi niềm vui, anh Triệu Văn Hậu, một chủ cơ sở gỗ bóc ở xóm Làng 10 cho biết: Đời sống của bà con ở đây chỉ dựa vào trồng rừng để phát triên kinh tế. Khi đường giao thông đi lại khó khăn, việc bán gỗ rừng trồng cũng rất khó khăn, chỉ vào mùa khô với bán được. Nhưng nay đường giao thông được làm mới, mở rộng bà còn đi lại thuận tiện, việc bán gỗ nguyên liệu se dễ dàng hơn.

Đi trên con đường bê tông mới, bà Dương Thị Mây, Bí thư Chị bộ xóm Làng 10 chia sẻ: Xóm có hơn 100 hộ dân, trong đó, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, còn lại là những cán bộ nhân viên của Lâm trường Võ Nhai từ cac tình miền xuôi lên đây công tác rồi sinh sống ở đây. Vì đường giao thông khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế của bà con. Nhưng nay có đường giao thông thuận tiện, mở ra cơ hội để bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo…

Ông Triệu Văn Thái chuẩn bị củi luộc bánh chưng Tết.

Mỗi khi Tết đến Xuân về, ông Nguyễn Văn Thành, ở xóm Làng 10 thường lên rừng lấy lá Dong, lạt giang rồi đem ra chợ bán. Nhiều lần ông phải gánh lá Dong, lạt giang gần 6km ra chợ Dân Tiến, bởi đường lầy lội, trơn trượt không đi được xe máy. Nhưng năm nay, ông có thể cho những thứ đó lên xe máy, chạy bon bon trên đường, chỉ mất khoảng 15 phút là đến nơi. Ông Thành chia sẻ: Những thứ đó lấy ở trên rừng, phải gánh ra chợ vất vả lắm. Nhưng giờ đây, đã có đường giao thông mới nên không phải gánh bộ nữa mà dùng xe máy chở…

Ông Lao Văn Thắng, Giám đốc Ban Quản lý các Dự án xây dựng huyện Võ Nhai cho biết: Thực hiện làm đường bê tông theo Chương trình xây dựng Nông thôn mới, năm 2015, huyện đầu tư được gần 2km, đến cuối năm 2018 mới bố trí nguồn vốn và đầu tư đoạn còn lại, có chiều dài hơn 3km, bề rộng mặt đường 3,5m, với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Đây là một nỗ lưc của chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở những xóm bản đặc biệt khó khăn…

Ông Nguyễn Văn Nguyên, đại diên Công ty TNHH Dasari (đơn vị thi công tuyến đường vào xóm Làng 10):Mặc dù việc thi công đường gặp nhiều khó khăn do phải hạ ta luy, mở rộng nền đường so với trước đây, nhưng đơn vị đã tập trung phương tiện, công nhân để hoàn thành tuyến đường, sớm hơn so với kế hoạch gần 2 tháng để bà con có đường mới, đi lại đón Xuân thuận tiện…”