LỜI CẢM ƠN

10:08, 13/02/2022

Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn:

Hội Nhà báo Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn; Đại học Thái nguyên cùng các cơ quan Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp của hai tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; các cơ quan thông tin - truyền thông, báo chí, Cổng thông tin tỉnh Thái Nguyên và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, Quân khu I; Bảo tàng Báo chí Việt Nam; các cơ quan của ngành Tài chính, Dự trữ Quốc gia;  các huyện, thành phố, thị xã, địa phương của hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn; Khối thi đua các Hội xã hội nghề nghiệp; Hội Người cao tuổi, Hội Quy Phật, chính quyền địa phương; tổ dân phố 2 và các tổ dân phố thuộc phường Thịnh Đán; các gia đình thông gia, họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa; các thầy cô giáo, các đồng nghiệp, bạn học một thời với các con cháu… đã đến chia buồn, gửi vòng hoa, phúng viếng và đưa tiễn cụ, bà, mẹ chúng tôi là Cụ VƯƠNG THỊ VUI, hưởng thượng thượng thọ 94 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang An Lạc Viên, thành phố Thái Nguyên.

Cảm ơn cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tổ dân phố 2, phường Thịnh Đán đã chu toàn công việc tang lễ cùng gia đình.

Trong lúc tang gia bối rối có gì sơ xuất, Ban tổ chức tang lễ và gia đình xin được lượng thứ.

Chân thành cảm tạ!

Trân trọng!

                                 TM GIA ĐÌNH:

                         Con trai: Nguyễn Bảo Lâm