Hãy chia sẻ, giúp đỡ em Hoàng Thị Giang

20:31, 28/01/2015

Hoàn cảnh của em Hoàng Thị Giang lớp 4A, Trường Tiểu học Yên Lãng II, xã Yên Lãng (Đại Từ) thật éo le, khiến bất cứ ai đã từng gặp hoặc nghe kể về cuộc đời em đều vô cùng thương cảm.

Mẹ em Giang cũng là trẻ mồ côi, may mắn được 2 vợ chồng ông bà Kham Ba Văn và Nguyễn Văn Khánh ở xã Yên Lãng nhận về nuôi khi mới 3 tuổi, khi trưởng thành được ông bà gả đi lấy chồng. Không may khi sinh em Hoàng Thị Giang được 3 ngày tuổi,  chị lại qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Một đứa trẻ vừa sinh ra đã thiếu sữa, hơi ấm của người mẹ hiền nên khóc ngặt nghẹo trong suốt những ngày sau đó. Sự mất mát của Hoàng Thị Giang lên đến tột độ khi em 3 tuổi thì người cha cũng qua đời. Từ đó, Giang trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và phải nương nhờ vào sự chăm lo, nuôi dưỡng của ông bà Khánh.  

 

 Giang có người nuôi dưỡng nhưng ông bà Khánh tuổi cao, sức yếu, nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào vài sào ruộng nên bữa no, bữa đói. Thiếu thốn về vật chất nhưng ông bà Khánh coi Giang như cháu ngoại ruột thịt nên luôn thương yêu, dành mọi khả năng có thể để Giang được ăn học. Ông Khánh tâm sự: “Tội nghiệp con bé, mới được 3 ngày tuổi đã mồ côi mẹ, 3 tuổi thì mồ côi cha, gia đình tôi lại nghèo không có tiền mua sữa cho cháu. Khi nhỏ phải nấu cơm chắt lấy nước rồi hòa với đường thay sữa mẹ cho cháu ăn...”. Nói chưa dứt câu, ông Khánh đã quay mặt đi chỗ khác để tránh những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen sạm, hốc hác vì tuổi cao và sự lao động vất vả …

 

Thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ nhỏ nhưng Hoàng Thị Giang luôn kiên cường, tự lập trong sinh hoạt và còn phụ giúp ông bà ngoại việc nhà, như lấy rau, băm chuối cho lợn, lên núi Hồng lấy củi bán kiếm tiền. Đặc biệt, cô học trò nhỏ này luôn cố gắng vượt khó học tập nên suốt 3 năm liền đều là học sinh khá, giỏi.  Hiện mỗi tháng, Hoàng Thị Giang được hỗ 180 nghìn đồng từ tiền trợ cấp của Nhà nước nhưng số tiền này không đủ để cả nhà chi tiêu…

 

Thấy thấy hoàn cảnh của Giang như vậy nên đã có người ngỏ ý muốn đón em về nuôi và cho ăn học nhưng Giang không muốn. Em bộc bạch: “Cháu đến nhà người khác ở thì ai sẽ trông nhà, dọn nhà cửa; ai sẽ lo cho ông bà ngoại khi đau ốm, ai sẽ thắp hương cho bố, mẹ cháu mỗi ngày?”. Lời nói đầy tâm trạng của cố bé chưa đầy 10 tuổi khiến chúng tôi nghẹn lòng. Cô Hà Thị Mười, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Lãng II cho biết: Hoàn cảnh của em Giang quá khó khăn nên tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh của Nhà trường đã cùng nhau giúp đỡ như miễn các khoản đóng góp và khi thì tặng đồ dùng học tập, manh áo rét hay chút gạo, thùng mì tôm, gói quà Tết. Nhưng mọi sự giúp đỡ đó chỉ mang tính động viên, chia sẻ vì cuộc sống của gia đình em Giang còn quá nhiều thứ phải lo. Khi hỏi về ước mơ của mình, Giang nói: “Cháu muốn có bố mẹ như các bạn và được đi học để sau này tìm được việc làm, kiếm tiền nuôi ông bà ngoại, bản thân”. Điều ước giản dị đó chẳng dễ thực hiện bởi cha mẹ đẻ em đã ra đi mãi mãi, còn việc học đang trải dài phía trước mà ông bà ngoại của Giang nay tuôi đã cao (ông Nguyễn Văn Khánh 83 tuổi, bà Kham Ba Văn 77 tuổi)...

 

Ai cũng có một tuổi thơ với bao điều tốt đẹp, hạnh phúc bên gia đình, còn Hoàng Thị Giang lại đong đầy nước mắt và chất chồng sự thiếu thôn, vất vả. Cô bé can đảm, giàu nghị lực và đáng yêu này chỉ thực hiện được hoài báo, ước mơ của mình để trở thành người lương thiện, có ích khi nhận được sự động viên, giúp đỡ của mọi người và xã hội.

 

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho cô trò nhỏ học giỏi, can đảm Hoàng Thị Giang xin gửi về địa chỉ: ông Hoàng Văn Khánh và bà Kham Ba Văn, xóm Hoà Bình, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hoặc Trường Tiểu học Yên Lãng II, số điện thoại: 02803.826311.