Người phụ nữ mù mong được chữa khỏi đôi mắt

10:08, 03/01/2018

Căn nhà nhỏ trống rỗng, đã xuống cấp nằm trên đình đồi chè là nơi ở của hai mẹ con chị Phạm Thị Loan (xóm Suối Chì, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ). Sinh năm 1971 nhưng người phụ nữ nhỏ bé, mù loà này trông còm cõi như một bà cụ. Còn tuổi thơ của  cháu Hoàng Văn Nguyên, con trai chị Loan luôn gắn liền với sự khốn khó của gia đình khi bố mẹ hay ốm yếu.

Chồng chị Loan là anh Hoàng Văn Dẻo hiền lành và quanh năm đi làm thuê để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Nhưng năm 2014, người đàn ông này mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình phải bán hết những tài sản có giá trị là 2 sào chè, 1 sào ruộng được gần 30 triệu đồng để chữa bệnh. Tiền hết nhưng bệnh chẳng khỏi, anh Dẻo đã mất vào giữa năm 2017, hai mẹ con chị Loan giờ không còn chỗ trông dựa…

Từ khi bố mất, em Hoàng Văn Nguyên vẫn theo học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Đại Từ. Khổ nhất không phải bữa đói, bữa no, thiếu áo ấm khi mùa đông tới, mà với Nguyên, việc để người mẹ mù loà ở nhà một mình khiến em không yên tâm đi học. Hơn nửa năm nay, Nguyên thường dậy sớm dắt mẹ sang nhờ bà ngoại đã 88 tuổi ở cùng xóm trông giúp rồi mới đạp xe 6km ra học ngoài trung tâm huyện. Thương hoàn cảnh của hai mẹ con chị Loan nên hội viên hội phụ nữ xóm Suối Chì đã  vận động được 600.000 đồng ủng hộ; chính quyền xã Mỹ Yên cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân các xóm góp gạo để giúp đỡ mẹ con chị. Bản thân chị Loan cũng đã được hưởng trợ cấp xã hội mỗi tháng 405.000 đồng. Trong căn nhà tài sản lớn nhất là chiếc xe đạp Nguyên được một nhà hảo tâm ở địa phương tặng để đi học và bộ bàn ghế học bài do một công ty bảo hiểm tặng qua trường học… Vật chất ít ỏi nhưng hai mẹ con chị Loan tằn tiện rau cháo qua ngày và điều mừng nhất là giờ cháu Nguyên vẫn được đi học. Chị Loan tâm sự với chúng tôi: Tôi mới bị mù từ năm 2014 nên vẫn hy vọng đối mắt sáng trở lại. Khổ nỗi giờ gia đình nghèo quá, không có tiền để đi chữa lành đôi mắt…Còn cháu Nguyên mong muốn tiếp tục được đi học hết phổ thông để học nghề, kiếm tiền nuôi mẹ vì giờ có ở nhà cũng không còn tư liệu để sản xuất.

Mơ ước của một người phụ nữ mù và cháu nhỏ này không lớn nhưng sẽ không bào giờ thành hiện thực nếu không có sự chia sẻ, giúp đỡ của cả cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ : Chị Phạm Thị Loan, xóm Suối Chì, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; số điện thoại 01657262574…