Cuộc sống khốn khó của người đàn ông mất ý thức sau tai nạn

16:46, 03/01/2019

Đến xóm Cầu Găng, xã Văn Yên, (Đại Từ) hỏi thăm gia đình anh Tạ Văn Dũng (1979), người dân nơi đây đều bày tỏ sự thương xót. 

Anh Dũng vốn là người hoạt bát, có vợ và 1 con. Nhưng năm 2013, trong một lần đi Phú Lương, không may anh bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến anh bị tụ máu não, đa chấn thương, liệt tay chân, hậu môn, cuộc sống lâm vào tình trạng hết sức khó khăn. Hiện nay, anh không kiểm soát được hành vi nên thường có những hành động như gặm bát nhựa, xé chăn, màn...

Từ ngày bị tai nạn, vợ con anh đã bỏ đi. Hiện anh đang sống trong gian bếp cũ của bố mẹ để lại. Việc chăm sóc anh do chị dâu là bà Lê Thị Bảy lo liệu. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình bà Bảy cũng hết sức khó khăn, bà hay đau ốm, bệnh tật, chồng bà bị bệnh tâm thần phân liệt.

Được biết, bố mẹ anh (đã mất) thời trẻ là thanh niên xung phong. Anh là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Các chị gái của anh mỗi người làm ăn một nơi, không có điều kiện chăm sóc anh.

Tết đến Xuân về, chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ của cộng đồng để gia đình anh Dũng vơi bớt khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Bà Lê Thị Bảy, xóm Cầu Găng, xã Văn Yên, số điện thoại: 0977842188 hoặc Báo Thái Nguyên, số 10, đường Nha Trang, T.P Thái Nguyên. Điện thoại:  0208 3855703 hoặc 0208 3857500.