Hoàn cảnh đáng thương của bố con anh Mạnh

15:15, 17/01/2019

Anh Hoàng Thành Mạnh (sinh năm 1977), ở xóm Dộc Mấu, xã Phấn Mễ (Phú Lương) là một người sống hòa đồng, chăm chỉ. Anh có vợ và 2 con gái. Cuộc sống khó khăn nên vợ anh đi xuất khẩu lao động từ năm 2005, từ đó đến nay chưa về thăm gia đình lần nào. Một mình nuôi 2 con đã trăm bề khổ cực, không may, năm 2014, anh lại bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não khiến trí nhớ của anh giảm sút.

Hiện, anh phải gửi con gái lớn bên nhà ngoại, anh và con gái thứ 2 sống trong căn nhà cũ của em trai. Căn nhà vách đất rộng khoảng 18m2, gió lùa hun hút trong mùa đông lạnh giá.

Mọi sinh hoạt, ăn uống hằng ngày rất thiếu thốn, phải phụ thuộc vào người em trai và mẹ già đã ngoài 70 tuổi. Để đỡ đần bố, con gái anh ngoài giờ học thường xuyên đi hái chè thuê nhưng tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Cuộc sống của bố con anh vô cùng khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng, nhất là dịp Tết Nguyên đán cận kề.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Anh Hoàng XuânTrường, điện thoại: 0948625264, xóm Dộc Mấu, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương.