Người dân vùng cao hướng về Đại hội

17:31, 21/10/2010

Sáng 21/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã chính thức được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị  và Văn hoá tỉnh. Trong ngày diễn ra phiên khai mạc Đại hội, chúng tôi đã có buổi tác nghiệp tại huyện vùng cao Võ Nhai để chứng kiến không khí chào mừng Đại hội ở đây.

 

Đi dọc Quốc lộ 1B qua các xã La Hiên, Lâu Thượng, Phú Thượng, nhiều băng zôn được treo lên với khẩu hiệu: "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII". Đến thị trấn Đình Cả, những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm được nhà nhà ở dọc 2 bên đường treo lên. Điều khiến chúng tôi chú ý là xung quanh nơi làm việc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện đều được vệ sinh, quét dọn sạch sẽ. Để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, ngày 17/10 Huyện đoàn Võ Nhai đã chỉ đạo 37/37 cơ sở đoàn đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường xung quanh nơi làm việc, trường học, tu sửa, quét dọn nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ; các cơ sở đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, điển hình như Đoàn xã Phú Thượng đã tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chi đoàn dân - Đảng, nông - lâm nghiệp - sự nghiệp đang phối hợp tổ chức thi đấu giao lưu cầu lông…

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của mọi tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, đảng viên tới những người nông dân đang hăng say lao động trên các cánh đồng. Với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao, ông Phạm Thành Đô, Trưởng xóm La Đồng (xã La Hiên) bày tỏ: Hàng ngày, thường xuyên theo dõi những sự kiện thời sự đang diễn ra trong tỉnh qua Báo Thái Nguyên và Đài PT - TH tỉnh, tôi được biết nhiệm kỳ qua, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tôi tin rằng Đại hội Đảng bộ lần này, tỉnh ta sẽ có nhiều giải pháp mới để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tôi cũng mong tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, nhất là các công trình thuỷ lợi để nhân dân chúng tôi chủ động được nguốn nước phục vụ sản xuất, mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho bà con…

 

Không chỉ cán bộ, đảng viên mà những nông dân hàng ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" cũng đều rất quan tâm đến sự kiện trọng đại này. Chiều qua (20/10), gia đình ông Lý Ngọc Khoa, ở xóm Nà Kháo, xã Phú Thượng đã ra đồng sớm để gặt cho xong đám ruộng lúa mùa gần 3 sào của gia đình. Ông Khoa cho biết: Thường xuyên theo dõi trên báo, đài, chúng tôi biết sáng nay (21/10) khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh. Vì không có điều kiện theo dõi truyền hình trực trực tiếp trên ti vi do còn phải gặt cho xong lúa mùa để chuẩn bị cho việc trồng cây mầu vụ đông nên tôi giục cả nhà đi làm sớm để gặt cho chóng xong, tối về kịp theo dõi diễn biến phiên khai mạc được phát lại trong chương trình thời sự của Đài PT – TH tỉnh. Chúng tôi rất mong muốn tại Đại hội lần này, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh sẽ đưa ra được nhiều quyết sách phù hợp với lòng dân, quan tâm đến việc tiêu thụ những sản phẩm do nông dân làm ra; vấn đề quản lý giá các mặt hàng vật tư, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

 

Chia tay những người nông dân đang cần mẫn trên đồng đất vùng cao Võ Nhai, chúng tôi thấy như vui hơn bởi một sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh đã được các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm, đặt nhiều niềm tin và sự kỳ vọng…