Một hành động đẹp

10:45, 15/12/2010

Sáng ngày 11/12, thầy giáo Nguyễn Đức Thụy, Trưởng bộ môn Giáo dục - Thể chất - Quốc phòng (Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên) đến ăn sáng tại quán Cà phê An thuộc phường Đồng Quang, T.P Thái Nguyên. Lúc đứng dậy phát hiện trên bàn ăn bên cạnh (không có ai ngồi) một chiếc điện thoại Sony Ericsson Hd bị để quên (trị giá khoảng 10 triệu đồng). Quan sát mãi không thấy ai quay lại lấy, anh Thụy đã cầm lấy và chờ chủ chiếc máy gọi lại.

 

Trong khoảng thời gian ngắn sau, anh Thụy thấy có ba bốn số điện thoại có hiện tên trên máy gọi đến. Sau khi cân nhắc, kiểm tra một số thông tin cần thiết và gặp trực tiếp chủ nhân chiếc điện thoại, anh Thụy đã trao trả tận tay cho chị Đoàn Minh Hà, cán bộ Sở Công Thương, chủ nhân của chiếc điện thoai nói trên. Nhận lại chiếc điện thoại của mình, chị Hà cảm kích: “Tôi không nghĩ có thể tìm lại chiếc điện thoại mình. Tôi cảm ơn thầy Thụy nhiều lắm. Chiếc điện thoại này là món quà rất ý nghĩa của người thân dành tặng cho tôi”.

 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thầy Thụy cũng nhiều lần đi ăn sáng như thế, thấy một số người để quên điện thoại, thầy đã kịp thời nhắc cho người để quên, có lần còn chạy “dài” theo một đôi thanh niên để trả lại cho họ. Viết về thầy Thụy, tôi biết rằng, xunh quanh chúng ta vẫn luôn có những người tốt và hành động đẹp như thế. Và những hành động ấy đã làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp.