Mãi khắc ghi công lao và sự hy sinh của các anh, các chị

11:03, 24/12/2012

Cách đây 40 năm, cuộc tập kích đường không chiến lược của không quân Mỹ được mở đầu từ 19 giờ 15 phút ngày 18/12/1972 vào Thủ đô Hà Nội và ngay sau đó là các tỉnh, thành khác ở miền Bắc. Chỉ đứng sau Hà Nội và Hải Phòng về mức độ đau thương, thiệt hại, Thái Nguyên là địa bàn trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ.

Hôm nay (24/12), tại Khu di tích lịch sử địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá (phường Gia Sàng, T.P Thái Nguyên), UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, 40 năm Ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ TNXP Đại đội 915 và trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba của Chủ tịch nước cho Đại đội 913, Đội 91 TNXP Bắc Thái...


Cách đây 40 năm, cuộc tập kích đường không chiến lược của không quân Mỹ được mở đầu từ 19 giờ 15 phút ngày 18/12/1972 vào Thủ đô Hà Nội và ngay sau đó là các tỉnh, thành khác ở miền Bắc. Chỉ đứng sau Hà Nội và Hải Phòng về mức độ đau thương, thiệt hại, Thái Nguyên là địa bàn trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ. Trong đợt tập kích 12 ngày đêm bằng pháo đài bay B52, không quân Mỹ đã huy động 69 lượt máy bay B52, 170 lần máy bay chiến thuật đánh phá với gần 3.000 quả bom trút xuống Thái Nguyên, làm hơn 300 người chết, hàng trăm người bị thương. Trong đó, có nhiều phụ nữ, trẻ em; hàng ngàn ngôi nhà và tài sản, các công trình dân sinh, nhà máy bị phá hủy… Trong thời gian đó, quân và dân miền Bắc đã chiến đấu anh dũng, bắn rơi 81 máy bay của giặc, trong đó có 34 chiếc B52. Trong chiến dịch, bộ đội pháo phòng không bắn rơi 29 máy bay chiến thuật các loại. Riêng pháo 100mm bắn rơi 3 chiếc B52, và điều đặc biệt là trong đó có 2 chiếc do quân, dân Thái Nguyên bắn hạ. Thái Nguyên cùng với miền Bắc anh hùng đã đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của không quân Mỹ, lập nên một chiến thắng oanh liệt, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Hiệp định Paris, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hoàn toàn lô - gích của hai năm sau đó, dẫn tới kết quả tất yếu: Đại thắng mùa xuân năm 1975…

 

Lịch sử kháng chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX mãi mãi khắc sâu công lao cống hiến vì độc lập dân tộc và CNXH của lực lượng TNXP trên mọi trận tuyến, trong đó có các cán bộ, đội viên Đội 91 TNXP Bắc Thái, đặc biệt là các Đại đội TNXP 913, 915. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng vạn người con của Bắc Thái đã tình nguyện xung phong lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trong đó nhiều người đã ngã xuống cho độc lập tự do của Tổ quốc. Chúng ta không thể nào quên đúng ngày này cách đây 40 năm, với tinh thần “Tất cả vì tiền tuyến”, “Tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, “Miền Nam gọi, miền Bắc trả lời”, 60 cán bộ, đội viên Đại đội TNXP 915 đã hăng hái xung phong đi làm nhiệm vụ giải tỏa lương thực và hàng hóa quân sự ở ga Lưu Xá - nơi đã từng được coi là túi bom, là “cảng cạn” - trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay B52 Mỹ trong năm 1972. Sau 1 ngày lao động khẩn trương, vất vả và vô cùng căng thẳng do các loại máy bay chiến thuật của Mỹ thường xuyên hoạt động trên vùng trời nơi làm việc, nhưng trước tình hình vô cùng cấp bách của việc giải tỏa hàng hóa quân sự, lương thực để chi viện cho chiến trường miền Nam, chưa kịp nghỉ tay ăn cơm tối thì những trái bom oan nghiệt từ máy bay B52 của Mỹ ném xuống đã cướp đi sinh mạng của 60 cán bộ, đội viên TNXP Đại đội 915 trong trận bom B52 tối 24/12/1972. Đây là một tổn thất và hy sinh lớn lao nhất trong lực lượng TNXP Bắc Thái nói riêng và cả nước nói chung để có được thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. Phẩm chất Anh hùng và khí phách kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của họ đã để lại dấu ấn sâu sắc không thể phai mờ trong mỗi chúng ta…

 

Tại buổi Lễ trọng thể ngày hôm nay, chúng ta vô cùng xúc động tưởng nhớ đến 60 Anh hùng liệt sĩ TNXP thuộc Đại đội 915 và nhiều cán bộ, đội viên TNXP của Bắc Thái đã ngã xuống, hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu, cho hòa bình, độc lập dân tộc. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên  - Bắc Kạn luôn tự hào và ghi nhớ công ơn của các anh, các chị.

 

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khắc ghi công lao và sự hy sinh của các anh, các chị, trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đang ngày đêm nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác mọi nguồn lực, tích cực tham gia hội nhập, mở rộng hợp tác đầu tư để xây dựng tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp và phát triển, xứng đánh với công lao và sự hy sinh của các anh, các chị.

 

Để ghi nhận những hy sinh, công lao của các anh, các chị, năm 2009 Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các cán bộ, đội viên TNXP Đại đội 915 và Bộ văn hóa - Thể thao - Du lịch đã ký quyết định công nhận Di tích địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, T.P Thái Nguyên là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Và để tri ân những Anh hùng liệt sĩ TNXP đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần giáo dục truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915 hy sinh tại nơi đây. Cùng với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Khu di tích đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Nhà nước và nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đến nay, 2 trong tổng số 12 hạng mục của công trình đã cơ bản hoàn thành.

 

Trong tâm khảm của mọi người chúng ta hôm nay, chắc chắn đều muốn làm một việc gì đó để góp phần thể hiện sự tri ân với lớp người đi trước. Nhân dịp này, tôi kêu gọi các ngành chức năng hãy nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng xây dựng nơi này thành công viên lịch sử, văn hóa để ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng cho muôn đời sau. Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hãy thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta để góp phần cho thân nhân các liệt sĩ, các cựu TNXP, gia đình chính sách giảm bớt khó khăn. Và, chúng tôi cũng xin trân trọng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, các đơn vị, doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, chung tay cùng tỉnh Thái Nguyên chăm lo hơn nữa đến đời sống của các cựu TNXP nghèo của tỉnh, đặc biệt là góp sức để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình của Khu di tích lịch sử này.

 

Ga Lưu Xá, mảnh đất Lưu Xá đã một thời oanh liệt. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiếp tục quy hoạch, đầu tư cho khu công nghiệp này thật rộn ràng, tươi mới, để mỗi chuyến tàu vào ra, để mỗi sớm mỗi chiều những hồi còi được vang lên làm ấm lòng những hương hồn liệt sĩ đang nằm dưới cỏ…