Phát hiện các hình chiêm tinh trên trần hầm mộ Ai Cập

08:52, 19/09/2010

Những hình ảnh chiêm tinh sơn bằng màu sáng đã được dùng để trang trí cho trần nhà của một hầm mộ Ai Cập cổ.

 

Thông tin trên được Hội đồng tối cao về cổ vật nước này cho biết hôm 15/9.

 

Những hình ảnh này mô tả nữ thần bầu trời Nut và được tìm thấy trong một hầm mộ của một thầy tu người Nubi ở vùng el-Asasif, bờ tây của Loxor.

 

Căn phòng hiện ở trong tình trạng rất tốt và chứa những bức tranh sơn đẹp đẽ với màu sắc sặc sỡ. Màu xanh và màu vàng là hai màu chủ đạo trên trần nhà với hình ảnh nữ thần Nut chào đón với cánh tay đang nâng cơ thể của người đã chết.

 

 Thày tu được chôn trong hầm mộ này có tên là Karakhamun, đã sống vào thời kỳ của triều đại thứ 25 (755-656 trước Công nguyên). Hầm mộ của ông, được đặt mã là TT223, đã được phát hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 19, nhưng sau đó nó đã bị sụp đổ và biến mất dưới nền cát sa mạc.

 

Hầm mộ này được tái phát hiện bởi đoàn thám hiểm người Ai Cập và Mỹ vào năm 2006. Ngoài hầm mộ của Karakhamun, nhóm khảo cổ cũng đang khai quật 2 hầm mộ khác bị lãng quên gần đó: hầm mộ của Karabasken, thị trưởng của Thebes và hầm mộ của Irtieru, người hầu chính của thần Amun, Nitocris.

 

Được mô tả bởi những du khách hồi thế kỷ 19 như là một trong những khu nghĩa địa đẹp nhất của người Thebes, những hầm mộ này đã được tin một cách sai lầm là đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng thực tế, chúng đã được tái phát hiện toàn bộ 4 năm sau đó.

 

Theo Elena Pischikova, trưởng nhóm khai quật, giám đốc Dự án bảo tồn Nam Asasif, "những trần nhà được sơn phủ, sự chạm khắc tuyệt vời và kiến trúc thanh lịch đã không bị phá hủy hoàn toàn, chỉ đơn thuần là bị chôn giấu dưới các lớp bồ hóng, mạng nhện và bị chặn bởi hàng đống các mảnh vỡ".

 

Cũng theo ông, hầm mộ của Karakhamun là hầm mộ lớn nhất trong nghĩa địa này. Tuy nhiên, khi nhóm nghiên cứu của Dự án phát hiện ra khu nghĩa địa, nó có thể nhìn thấy được rõ ràng nhưng hoàn toàn không tiếp cận được. Gần như toàn bộ nghĩa địa bị chôn vùi dưới cát, chỉ có dấu vết về vị trí của nó là một vết nứt đen tối trên nền đá.

 

Một chút ít thông tin về thày tu này là Karakhamun đã không xuất hiện để giữ bất cứ vị trí hành chính quan trọng nào và danh hiệu thày tu của ông cũng không thật sự quan trọng.

 

Dẫu vậy, hầm mộ của ông, bao gồm 2 phòng lớn được chống đỡ bằng cột và được sơn, chạm khắc rất thanh nhã, là một trong những hầm mộ đẹp nhất trong nghĩa địa.

 

Theo các nhà nghiên cứu của Dự án, "ông chắc hẳn đã có mối quan hệ rất gần gũi với hoàng gia hoặc gia đình ông thuộc hoàng gia".

 

"Việc khai quật kỹ hơn khu hầm mộ sẽ lam sáng tỏ về niên đại của hầm mộ cũng như xác định Karakhamun là ai", các nhà khảo cổ học cho biết