Sau làn sóng vượt biên quy mô lớn từ Morocco, hàng nghìn người di cư vẫn mắc kẹt tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi. Không có nơi ở ổn định, nhiều người phải dựng những căn lều tạm ngay trên các bãi biển và chờ đợi trong điều kiện thiếu thốn.
![]() |
| Những căn chòi được dựng vội bằng bạt và các vật liệu đơn sơ trở thành nơi trú ngụ của những người di cư vẫn mắc kẹt tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi. |
Những căn chòi được dựng vội bằng bạt và các vật liệu đơn sơ trở thành nơi trú ngụ của những người di cư đang trong tình trạng không biết tương lai sẽ ra sao. Dưới cái nắng gay gắt, họ tìm cách duy trì cuộc sống sinh hoạt tối thiểu, nấu ăn, nghỉ ngơi và chăm sóc trẻ em ngay tại những khu lều tạm ven biển.
Azzedine Zaim, 36 tuổi, một người di cư đến từ thành phố Larache của Morocco, cho biết việc vượt biên ngày càng khó khăn khi các biện pháp kiểm soát an ninh được tăng cường với hàng rào, camera và lực lượng bảo vệ dày đặc.
Zaim cho biết, nhiều người đã thiệt mạng vì điều này và mọi chuyện thực sự rất khó khăn.
Trong khi đó, tại các khu lều tạm, tình trạng thiếu thốn vẫn là nỗi lo thường trực. Theo Mohamed Bargane, 30 tuổi, một người di cư đến từ Casablanca, nhiều người đã phải sống trong điều kiện khắc nghiệt, thậm chí có người nhịn đói nhiều ngày.
“Chúng tôi không biết sẽ phải sống như thế này bao lâu, có thể là hai hoặc ba tháng. Có những người đã phải nhịn đói suốt bốn ngày. Một số người mắc bệnh tiểu đường, một số khác bị thương. Có thời điểm chúng tôi không có nước, không có thức ăn, không có gì cả”, Bargane chia sẻ.
![]() |
| Người di cư nghỉ ngơi dưới những tấm bạt, nấu những bữa ăn đơn giản. |
Những hình ảnh tại Ceuta cho thấy một cuộc sống tạm bợ kéo dài trong sự chờ đợi. Người di cư nghỉ ngơi dưới những tấm bạt, nấu những bữa ăn đơn giản trong các nồi lớn, trong khi trẻ em chơi đùa ngay bên bờ biển – nơi vốn là điểm đến du lịch nhưng nay trở thành chỗ trú tạm của những người đang mắc kẹt.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska, khoảng 5.000 người vẫn ở lại Ceuta, sau khi hơn 72.000 người tràn vào vùng lãnh thổ này. Khi các biện pháp kiểm soát biên giới ngày càng được siết chặt, những người di cư vẫn phải sống trong cảnh chờ đợi, mong có cơ hội tiếp cận các thủ tục hợp pháp và một nơi ở an toàn, ổn định.
Những căn lều tạm bên bờ biển vì thế không chỉ là nơi che nắng, trú mưa, mà còn trở thành điểm dừng bất đắc dĩ của những con người đang chờ đợi một lối đi để tìm kiếm cuộc sống an toàn hơn.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin