Cởi áo ca dao

TNĐT 16:47, 26/02/2023
Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

 

Em về cởi áo ca dao

Vắt qua tuổi mộng thuở nào để quên

Phượng hồng che má làm duyên

Cánh hè chao chớp mắt huyền đong đưa...

 

Vắt qua rằm mộng đương vừa

Trắng đôi tà mỏng nõn vừa mười lăm

Mộng mơ mười ngón tay cầm

Xếp câu lục bát xếp nhầm tên ai...

 

Thẹn thùng gương ngắm lược gài

Bằng lăng nhuộm sắc tím cài tóc duyên

Chúm đôi má lúm đồng tiền

Mai sau cập bến làm duyên má hồng...

 

Mùa thi sách mở đèn chong

Cũng không ngăn được tiếng lòng vu vơ

Để trăng nhòm cửa ngẩn ngơ

Đôi câu lục bát vẫn chưa hiệp vần...

 

Câu ca từ thuở lọt lòng

Mẹ ru nuôi lớn suối nguồn thi ca

Ca dao ngọt chất quê nhà

Mồ hôi mưa nắng trắng tà áo xinh...

 

Về đây sống lại chữ tình

Mở câu lục bát vô tình để quên

Tuổi hồng một thuở làm duyên

Nhặt lên cánh phượng dong thuyền hạ xưa...

Phụng Tú