Sẻ chia với đồng bào vùng bão lũ

07:52, 22/10/2007

Bão số 5 tràn vào tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá gây thiệt hại nặng nề về người và của. Ngay sau mưa ngừng, nước rút, Đoàn cứu trợ Thái Nguyên do ông Đặng Minh Tiến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh làm trưởng đoàn lên đường, đến với người dân nơi rốn lũ.

 Với tâm nguyện được san sẻ khó khăn, các nhà hảo tâm, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh đã quyên góp được 5.039 kg gạo; 415 thùng mì tôm và 5.550.000 đồng tiền mặt.

Tại Ninh Bình, Ông Lê Văn Mấn, 85 tuổi, xóm Tân Dương, xã Gia Thuỷ nói với chúng tôi trong bàng hoàng: Nước dềnh lên nhanh kinh khủng, thoáng chốc đã ngập ngang nhà, tài sản mất hết. Ông Phạm Văn Thiệu, thôn Ngọc Nhị chua xót: Hơn tạ thóc, 2 cái xoong nấu ăn, 2 con chó và tất cả quần áo mất sạch. Ông Đinh Văn Tuệ, thôn Ninh Gia chưa hết hoảng hốt: Nước tràn vào nhà, dâng lên, tôi không chạy ra được. Vậy là mấy ngày trời, vợ nằm trên bè ngoài sân, tôi bắc ván lên kèo nhà nằm. Tối om om, bản thân lại đau bụng, sốt cao, nhịn liền 2 hôm thì được người ở ngoài dỡ ngói, phá rui mè đưa đi cấp cứu. Còn trưởng thôn Tân Phong, xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá), ông Đỗ Văn Dũng cho biết: Nước từ Mường Lát, Quan Hoá ùa về, làm nhà tôi bị sập mất 2 đầu chái, 3 hộ: Nguyễn Thị Cẩm; Nguyễn Văn Phương; Trần Bích Hiệp bị đổ trôi nhà... Hiện tại, bà Cẩm phải đi ở nhờ, gia đình ông Phương, ông Hiệp được Nhà nước cho tấm bạt căng lên trú tạm. 85 hộ dân trong thôn đang sống bằng gạo cứu trợ.

Bà Nguyễn Thị Dưỡng, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: 100 hộ thuộc 2 xã Gia Lâm; Gia Thuỷ (Ninh Bình) và 49 hộ dân thôn Tân Phong, xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) được nhận hàng cứu trợ của Đoàn Thái Nguyên, mỗi hộ được 20 kg gạo, 1 thùng mì tôm. Với hộ có người chết được hỗ trợ thêm 400.000 đồng/người; người bị thương được giúp thêm 100.000 đồng... Chúng tôi, ai nấy rân rấn nước mắt, số hàng cứu trợ nhỏ bé quá so với thiệt hại của mỗi gia đình, trong khi đó có rất nhiều hộ có tới 7, 8 nhân khẩu. Hy vọng số lương thực của Đoàn Thái Nguyên cứu trợ đủ để bà con đợi được chuyến hàng cứu trợ sau của các tấm lòng từ thiện trên khắp miền đất nước.

Ngoài 100 thùng mì tôm, ông Nông Thanh Diện, Chủ nhiệm HTX Công nghiệp Toàn Diện còn ủng hộ 1 chuyến xe đưa đoàn cứu trợ, 1 chuyến xe tải vận chuyển hàng cứu trợ. Ông Nguyễn Xuân Tốt, doanh nghiệp Trung Thành, ngoài ủng hộ 650 kg gạo, còn hỗ trợ thêm cho đoàn cứu trợ 1 chuyến xe. Trước ngày lên đường, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh khi đoàn quyên góp gõ cửa đều hăng hái ủng hộ. Điển hình như: Công ty TNHH Hiếu Ngân, doanh nghiệp Đại Thành, Công ty TNHH An Lộc Sơn, HTX kinh doanh lâm sản &Vật liệu xây dựng... đặc biệt là gia đình bà Nguyễn Thị Hằng, TT Trại Cau (Đồng Hỷ) cùng các phật tử Trại Cau ủng hộ được trên 17 triệu đồng. Đại đức Thích Quang Thắng, trụ trì chùa Phố Hương ủng hộ 10.500.000 đồng.

Mọi người trong Đoàn công tác tự tay bốc dỡ hàng, tận tay trao cho người đang cần lương thực. Cậu bé Nguyễn Văn An, 9 tuổi đi cùng mẹ đã nói: Các bác cho gạo, cả nhà cháu không bị đói. Với tấm lòng “bát cơm sẻ nửa”, bà con bịn rịn, cụ Mấn, 85 tuổi; cụ Bạo, 75 tuổi; cụ Cẩm, 86 tuổi... và bà con vùng thiên tai chỉ biết nói lời cảm ơn.