
Dù chỉ cách Công trình đại thuỷ nông hồ Núi Cốc khoảng 5km, nhưng trên 1.000 giáo viên, học sinh các trường tiểu học và mầm non xã Tân Cương (thành phố Thái Nguyên) vẫn phải học tập và giảng dạy trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.
Cô giáo Vũ Thị Quế, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Cương cho biết: Hiện nhà trường có gần 500 học sinh nhưng có tới một bể nước dung tích 70 m3 và 2 cái giếng, nhưng thực tế cả hai cái giếng này chỉ là hai cái hố sâu, còn trong bể thì lượng nước cũng cực kỳ khiêm tốn. Hiện nhà trường phải thường xuyên thuê người gánh nước để đổ vào bể với số tiền 300.000 đến 500.000 đồng/tháng. Cộng với đó, hàng ngày đi học, mỗi học sinh phải mang theo một chai nước để đổ vào thùng nước của nhà trường phục vụ sinh hoạt chung. Tại đầu dãy phòng học có một chiếc biển rất to và đẹp ghi dòng chữ "Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch". Nhưng với hoàn cảnh thiếu nước sinh hoạt như thế này, xem ra để thực hiện tốt khẩu hiệu là một điều khó!
Tại trường Mầm non Tân Cương, nhu cầu sử dụng nước chắc chắn phải lớn hơn trường tiểu học, song lượng nước ở đây củng chỉ được chứa trong một bể nước có dung tích hết sức khiêm tốn. Để giảm bớt khó khăn về nước sinh hoạt cho hai trường trên, hàng tháng phụ huynh học sinh phải gánh nước của nhà mình đến góp vào "quỹ nước" của các trường.
Khu vực xã Tân Cương thường thiếu nước tới 9/12 tháng, những tháng có nước thì lại rơi vào kỳ nghỉ hè của các thầy cô và học sinh. Quan sát một số nhà dân xung quanh Trường mầm non Tân Cương, nhận thấy ngoài những cái giếng cũ kỹ, khô khốc thì mỗi nhà đều xây dựng một bể chứa nước có dung tích khoảng 30m3 đến 50 m3 để tích nước mưa phục vụ sinh hoạt.




