Đất - Người - Trà Thái Nguyên đã trở thành ba hình tượng nghệ thuật qua bao năm tháng, là nguồn cảm hứng bất tận của nhiều văn nghệ sĩ trên mọi miền đất nước. Dòng thời gian chảy qua đó, khơi gợi nguồn cảm hứng tự hào của người Thái Nguyên với quá khứ, hạnh phúc với hiện tại, tin tưởng hướng tới tương lai. Xin hãy ngồi lại cùng nhau nâng chén trà thơm nghe gió, nắng, sông nước, núi đồi kể chuyện đất và người Thái Nguyên.
![]() |
Gió lùa động Phượng Hoàng xôn xao phương Bắc. Gió kể mãi chuyện Anh hùng Dương Tự Minh dẹp giặc cứu dân, bảo vệ bờ cõi non sông. Nắng dát vàng trên sóng nước hồ Ghềnh Chè ở phương Nam. Nắng bồi hồi, tự hào kể mãi về một người con của Thái Nguyên trở thành vị Hoàng Đế đầu tiên trong lịch sử Việt Nam: Lý Nam Đế.
Dạo bước bên sông Cầu, nghe dòng sông mềm như dải lụa hát khúc ca Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Ca từ của bài hát có đoạn đầy yêu quý tự hào: Có bốn anh em nhà nọ ở ven sông Cầu, được bốn tiên nữ yêu quý, tặng cho giống chè mang từ tiên giới. Họ lập nghiệp trên bốn vùng đất của Thái Nguyên, tạo ra tứ đại danh trà thơm nức gần xa: Tân Cương - Đại Từ - Phú Lương - Đồng Hỷ. Bởi thế, người Thái Nguyên là anh em một nhà.
Trà quý lâu đời trở thành “linh hồn” xứ Thái - xứ Trà thơm. Truyền thống Anh hùng và truyền thống văn hóa như đôi cánh cho chim Phượng Hoàng Thái Nguyên bay cao, bay xa. Truyền thống là “phù sa màu mỡ” để từ đó một Thái Nguyên hiện đại đang từng ngày vươn cao.
Xòe bàn tay đếm ngón tay, Thái Nguyên có năm nguồn lực mạnh mẽ như “năm sợi chỉ đỏ” nối liền quá khứ với hiện tại để đi tới tương lai: Đó là truyền thống văn hóa giàu có lâu đời; đó là vị trí địa lí và hệ thống giao thông có tính chiến lược trong vùng miền núi phía Bắc và với cả nước; là mỏ khoáng sản, khu công nghiệp Gang thép, khu công nghiệp Sam Sung và nguồn nhân lực trẻ dồi dào; là trung tâm khoa học - giáo dục lớn thứ ba trong cả nước với Đại học Thái Nguyên - đại học vùng có uy tín về khoa học giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; là hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết.
Năm nguồn lực hợp thành sức mạnh to lớn, có sự cộng hưởng kinh tế - văn hóa giữa quá khứ với hiện tại, tạo đà thuận lợi cho Thái Nguyên đi tới tương lai.
Xuôi về Phổ Yên, Sông Công, đứng bên các khu công nghiệp sầm uất, đọc lại thơ danh nhân Đỗ Cận và nhớ về 9 người con của Thái Nguyên đỗ Đại khoa, ra làm quan hết lòng vì dân, vì nước, sẽ thấy sự giao hòa trong những sáng tác viết về Thái Nguyên của bao tên tuổi: Cao Bá Quát, Phan Thanh Giản, Ngô Thì Nhậm… Những tác phẩm ấy như tìm gọi thơ Hồ Chí Minh, thơ Tố Hữu viết ở ATK Định Hóa, rồi cùng hóa thành gió rừng lồng lộng trên Thủ đô gió ngàn.
Tất cả đã tạo thành tiền đề quan trọng để văn học Thái Nguyên sau này rực sáng với những Vi Hồng, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Bình Phương… Văn hóa, văn nghệ Thái Nguyên là một dòng chảy lấp lánh trong lành không bao giờ đứt đoạn, đã góp phần hình thành một Thái Nguyên giàu mạnh về kinh tế, phát triển về văn hóa với tôn chỉ “Văn hóa vị nhân sinh” mang lại sức hấp dẫn ngày càng lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cho du khách muôn phương.
Đi trong mùa Thu quê hương, chợt thấy Thái Nguyên của chúng ta như chén trà đang tỏa hương thơm mời gọi. Trà Thái Nguyên trở thành biểu tượng cho văn hóa Thái Nguyên, cho con người Thái Nguyên: giản dị và thanh cao; đằm thắm và chung thủy; tình nghĩa và kiên cường.
Đi trong mùa Thu quê hương, bỗng nghe những đồi chè Thái Nguyên đồng ca một bài ca xanh mướt thơm ngọt ngào, đó là bài ca về ước mơ, về yêu thương, về khát vọng. Bài ca đã đi cùng năm tháng để tiếp tục hành trình hướng tới tương lai.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin