Phải chấp hành đúng luật

X.A 10:51, 18/01/2025

Áp Tết, ông Quỳnh đang cắt tỉa cành đào thì nghe tiếng gọi ngoài cổng, là ông Phúc cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ cờ tướng. Ông Quỳnh vồn vã: Bạn già vào nhà đi, ngắm cho tôi cành đào huyền thằng cháu nội vừa biếu xem để vào đâu thì đẹp.

- Cháu nhà người ta biếu đào để ông chơi Tết, cháu nhà mình thì bị phạt 5 triệu đồng vì lỗi vượt đèn đỏ - ông Phúc rầu rĩ.

Ông Quỳnh ngạc nhiên hỏi thăm: Từ cuối tháng 12 mức phạt vi phạm giao thông tăng lên, chẳng lẽ thằng Trung không biết.

- Về nhà tôi hỏi thì nó giải thích: Khu vực đó chẳng mấy khi có công an, không hiểu sao hôm ấy nó đi lại có. Theo thói quen lại sắp muộn giờ làm nên nó cứ đi, không ngờ qua ngã tư vài chục mét thì bị giữ lại. Số tiền phạt bằng gần tháng lương, so với mặt bằng thu nhập của người dân thì mức phạt vi phạm giao thông mới theo Nghị định 168 cao quá.

Ông Phúc ngừng một lát rồi tiếp: Giả xử như ông, mới ra trường đi làm, lương chưa đến 7 triệu đồng, nếu bị phạt một lần thì đói cả tháng, đúng không?

Ông Quỳnh cười lắc đầu: Không đúng, lương thấp hay cao thì tôi cũng chẳng mất đồng nào, vì tôi có vi phạm đâu mà bị phạt. Tiền phạt có phải là số tiền mà toàn dân có nghĩa vụ đóng góp đâu mà chia theo thu nhập, chỉ những người vi phạm mới nộp chứ. Người dân hoàn toàn có quyền lựa chọn: Tuân thủ pháp luật hoặc chấp nhận bị xử phạt, lương chẳng liên quan đến nộp phạt.

Nhìn bạn vẫn có vẻ chưa thông, ông Quỳnh kéo ông Phúc vào nhà. Bên ấm trà nóng, ông Quỳnh thong thả: Ông đừng giận, tôi nói thật, nhiều người cứ viện cớ lương thấp, công việc phải di chuyển nhiều nên có thể bị mất phần lớn thu nhập để than thở về mức phạt mới. Rõ ràng đó là bao biện. Luật đã có, nhưng bao năm qua, tình trạng vượt đèn đỏ, lao xe lên vỉa hè phổ biến đến mức “cứ như đúng rồi”. Xung quanh người vi phạm, gần như chẳng ai lên tiếng, nhiều người thậm chí quên rằng những hành vi đó là phạm luật. Bị nộp phạt ở mức cao đương nhiên người vi phạm sẽ xót, nhưng đó cũng là cách để răn đe, buộc người tham gia giao thông phải chấp hành đúng luật. Mà suy cho cùng luật sinh ra cũng là để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, tốt cho mình. Ông về động viên cháu lần sau cẩn thận hơn, mình cứ tuân thủ pháp luật, chạy xe đúng quy định thì một đồng cũng không mất.

Nghe ông Quỳnh phân tích, ông Phúc đã xuôi xuôi: Xót ruột thật, nhưng thôi đó cũng là bài học để nó rút kinh nghiệm.