Xuân về là thời khắc trời đất giao hòa, bắt đầu một vòng quay mới. Sắc xuân rực rỡ, vui tươi rộn ràng trên khắp các nẻo đường và ấm áp trong mỗi người. Đây cũng là mùa thiện nguyện, mùa của những tấm lòng, yêu thương gửi gắm tình cảm, món quà đến những người dân, học sinh nghèo nơi các đỉnh núi mờ sương...
![]() |
Người dân nghèo nhận quà Tết tại chương trình "Xuân vùng cao" do Hội Otofun Thái Nguyên tổ chức. |
Những ngày cuối năm, tôi được nhiều đội, nhóm thiện nguyện thông tin về những chuyến đi đến với bản làng vùng cao, với người yếu thế, khuyết tật, trẻ mồ côi trong các trung tâm trên địa bàn tỉnh. Trên các trang mạng xã hội, anh chị em, bạn bè tôi gửi những bức hình về hoàn cảnh khó khăn, về hoạt động trợ giúp với một tinh thần lấy yêu thương để lan tỏa yêu thương.
Nhóm Cơm yêu thương do chị Thái Thị Tươi (chủ Tiệm chay Thiên Đồng, TP. Thái Nguyên) làm Trưởng nhóm vừa có chuyến đồng hành với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và Đoàn phường Trưng Vương (TP. Thái Nguyên) lên xóm Cao Biền, xã Phú Thượng (Võ Nhai). Tính đến nay, chị Tươi có 13 năm làm thiện nguyện. Không thể nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu chuyến, giúp đỡ được bao nhiêu người nhưng chuyến đi nào cũng cho chị thật nhiều cảm xúc, nhất là vào thời điểm dịp Tết đến, Xuân về.
Chị Tươi kể: Hôm lên đó, chúng tôi mới biết mùa Đông lạnh giá nhưng các con học ở Điểm trường Cao Biền phải dậy từ 5h30 sáng để đi bộ vì nhà cách trường 5-6km. Nhà trường có bếp, có khay đựng cơm nhưng do điều kiện chưa cho phép nên 3 năm qua, các dụng cụ này vẫn mới tinh, nằm im một chỗ trong khi các con phải mang cơm từ nhà đi.
Để chia sẻ khó khăn, động viên với cô và trò Điểm trường, Đoàn tình nguyện đã tặng 30 suất quà cho học sinh mầm non, tiểu học; khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho học sinh; tặng công trình thanh niên “Khu vui chơi ngoài trời”. Đặc biệt, Nhóm đã kỳ công chuẩn bị để tổ chức tiệc buffet, với nhiều món ăn hấp dẫn hợp khẩu vị với các em nhỏ nơi đây.
Hiện vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, lo toan bộn bề. Với tinh thần sẻ chia yêu thương, các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm đang tích cực vận động nguồn lực và thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện để mang đến cho người nghèo, người yếu thế, người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu vùng xa có một không khí Tết đầm ấm, an vui.
Các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Trái tim Nhật thiện cũng chuẩn bị nhiều phần quà, tiết mục văn nghệ cho chương trình “Tết ấm tình thân - Xuân thêm hạnh phúc” tổ chức tại xã Vũ Chấn (Võ Nhai). Năm nay, chương trình tặng hàng trăm phần quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám bệnh và cấp thuốc, cắt tóc, sửa chữa đồ điện miễn phí, gian hàng 0 đồng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó…
Anh Tống Đình Sơn, Chủ nhiệm CLB Trái tim Nhật thiện, chia sẻ: Đây là chương trình truyền thống mỗi dịp Xuân về của CLB và là hoạt động lớn trong năm, để mỗi thành viên cảm nhận và sẻ chia với những hoàn cảnh thiếu may mắn.
![]() |
Chương trình thiện nguyện "Đông yêu thương" của Câu lạc bộ Kết nối yêu thương tổ chức tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. |
Mùa Xuân ở các bản làng vùng cao dường như đến sớm hơn khi hoa đào, hoa mận đã nở trên các sườn núi. Không chỉ mang xuân yêu thương đến những vùng khó khăn ở Thái Nguyên mà các CLB, đội nhóm thiện nguyện còn lên các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong tiết trời lạnh giá sương mù, bà con và các em nhỏ thôn Phía Tráng, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh (Hà Giang), cảm thấy ấm áp hơn khi có Đoàn thiện nguyện của CLB Kết nối yêu thương đến tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ, trao quà.
Chị Nguyễn Thị Hoa Huyền, Chủ nhiệm CLB Kết nối yêu thương, chia sẻ: Khi biết chúng tôi lên Hà Giang, đã có gần 100 tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ hơn 100 triệu đồng. Từ số tiền vận động được, Đoàn đã trao 71 suất quà cho học sinh điểm trường Phía Tráng, tặng nhiều phần quà như đồ chơi, chăn, đệm, thuốc tây cho Điểm trường; 56 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo.
Anh Nguyễn Văn Đức (Âm thanh Đức Thịnh, TP. Thái Nguyên), người phục vụ âm thanh miễn phí, đóng góp những chuyến xe “0 đồng” cho các chương trình thiện nguyện của nhiều CLB, đội nhóm trên địa bàn tỉnh, tâm sự: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui là làm gì đó hữu ích cho người khác. Những chuyến đi tới các bản làng khó khăn khiến tôi thêm yêu, trân trọng và biết ơn cuộc sống hiện tại của mình, để chia sẻ với người dân vùng khó và lan tỏa yêu thương, nhắc nhở về trách nhiệm cộng đồng của mỗi người…
Ai cũng hiểu, để tổ chức các chương trình thiện nguyện ở vùng núi luôn gian nan hơn do điều kiện thời tiết, khí hậu, địa hình phức tạp, đường đi lại khó khăn. Bởi vậy, thành viên các đội, nhóm CLB đều khảo sát rất kỹ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn. Thế nhưng hầu hết tình nguyện viên trong các đoàn đều nói với chúng tôi rằng, lên đến những điểm đó lần đầu sẽ luôn muốn quay trở lại.
Và cứ thế, mỗi dịp năm hết, Tết đến, dẫu ai cũng bộn bề công việc, nhưng với những con người giàu lòng nhân nghĩa, nói đến việc giúp người nghèo, đến với học sinh, dân bản, họ lại sẵn sàng chia sẻ, lên đường...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin