Người đảng viên luôn giữ tấm lòng kiên trung

16:20, 03/02/2010

Một ngày cuối năm Kỷ Sửu, chuẩn bị Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, chúng tôi đến thăm gia đình cụ Trần Vũ, ở tổ 3, thị trấn Chùa Hang (Đồng Hỷ). Cụ là một đảng viên hơn 80 năm tuổi Đảng, cán bộ Lão thành cách mạng, tính đến Xuân Canh Dần này đã thọ tròn một trăm tuổi, từng chứng kiến bao sự thăng trầm của lịch sử nước nhà.

 

Cụ Vũ mệt phải nằm nghỉ. Chúng tôi ngồi trò chuyện với chị Hoàng Thị Thanh, con dâu thứ của cụ. Câu chuyện xoay quanh tấm gương người đảng viên kiên trung Trần Vũ, về việc các con cháu của cụ hôm nay đang phát huy truyền thống gia đình trong học tập, công tác, lao động sản xuất. Chị Thanh bảo: Cụ có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Hai con trai là anh Trần Viết Hùng (hiện là Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Dược Hà Nội) và anh Trần Viết Dũng (chồng chị Thanh, hiện là Trưởng khoa Ngoại sản, Bệnh viên đa khoa huyện Đồng Hỷ) đều là đảng viên. Chị Thanh cũng là đảng viên, đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ. Còn hai người con gái của cụ Vũ là cán bộ công chức Nhà nước nay đã nghỉ hưu, gia đình riêng ở Hà Nội…

 

Chị Thanh chỉ kể sơ qua như vậy về gia cảnh. Nhưng những người hàng xóm khi nói về chuyện này đều tỏ ý rất khâm phục về việc các con, cháu của cụ Vũ đã phát huy được truyền thống của cha ông, của gia đình trong học tập, công tác, luôn sống gương mẫu, chan hòa, tình nghĩa với bà con xóm giềng.

 

Tìm hiểu thêm về quá trình tham gia hoạt động cách mạng của cụ Trần Vũ, qua những thông tin do gia đình cụ cung cấp và tài liệu lịch sử Đảng, chúng tôi được biết: Người đảng viên đã có hơn 80 năm tuổi Đảng này sinh ngày 11/11/1911; quê quán ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1929, khi mới 18 tuổi, đồng chí Trần Vũ tham gia Đội tự vệ đỏ và là Trưởng ban liên lạc. Trong thời gian này, đồng chí được giác ngộ và kết nạp vào Đảng Tân Việt ngày 13/8/1929, ngày chính thức là 17/11/1929, và làm Bí thư Chi bộ xã Cổ Đạm. Hoạt động của Đảng Tân Việt ở huyện Nghi Xuân lúc đó chủ yếu là tuyên truyền trong nhân dân về lòng yêu nước, đoàn kết chống lại cường hào ác bá, bước đầu đã hạn chế một phần sự nhũng nhiễu và bóc lột tàn bạo của bọn địa chủ cường hào, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống mới, cổ vũ hàng nội hóa, khuyến khích nhân dân học chữ quốc ngữ, thực hiện nam nữ bình quyền… Ngày 31/12/1929, một số cán bộ, đảng viên cấp tiến của Đảng Tân Việt đã ra tuyên cáo thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn và kêu gọi các đảng viên của Đảng Tân Việt gia nhập, trong đó có đồng chí Trần Vũ. Từ đây, ở nước ta có ba tổ chức Cộng sản cùng hoạt động là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Đây chính là những tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn ---ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này, sáng lập ngày 3-2-1930.

  

Trong giai đoạn 1930-1931, đồng chí Trần Vũ là Bí thư Huyện uỷ Nghi Xuân. Từ tháng 8/1931 đến năm 1944, đồng chí bị địch bắt, trong tù đồng chí tiếp tục giữ chức Chi uỷ viên Chi bộ nhà lao Hà Tĩnh. Từ năm 1944 (sau khi ra tù) đến năm 1955, đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng và trải qua nhiều chức vụ như: Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận; Thường vụ Việt minh tỉnh Bình Thuận, phụ trách giao thông; Phó ban Vận tải cực Nam Trung Bộ. Từ năm 1955-1965 đồng chí Trần Vũ giữ các chức vụ: Đoàn uỷ viên giảm tô, Trưởng ban chỉ huy công trường cơ khí Hà Nội, Chủ nhiệm Công ty xây dựng Vinh. Giai đoạn 1965-1971, đồng chí được điều động về công tác tại Công ty Xây dựng Bắc Thái làm Bí thư Đảng uỷ. Năm 1971, đồng chí nghỉ chế độ. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, công tác, đồng chí Trần Vũ luôn kiên trung với Đảng, Tổ quốc, với nhân dân, sống gương mẫu, tận tuỵ, dù ở cương vị nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã được công nhận là cán bộ Lão thành cách mạng, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Độc lập hạng Ba. Đặc biệt, vào đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2009), đồng chí Trần Vũ đã được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng...

 

Chị Thanh cho chúng tôi mượn cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1930-1995), xuất bản tháng 1-2000. Đêm về, đọc cuốn tài liệu này, chúng tôi được biết thêm nhiều thông tin quý: Đồng chí Trần Hoành (là anh ruột của đồng chí Trần Vũ) từng giữ chức Huyện ủy viên của huyện Nghi Xuân trong nhiều thời kỳ (từ tháng 5 đến tháng 7-1931; từ năm 1950-1952; từ tháng 10-1956 đến cuối năm 1959). Gia đình các cụ thân sinh ra đồng chí Trần Vũ là gia đình có truyền thống yêu nước, cách mạng. Cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Nghi Xuân ghi rõ: Những tháng cuối năm 1931 địch hàng ngày phái binh lính về các làng vây bắt cán bộ, đảng viên. Chúng thực hiện chủ trương “tát cạn ao mới bắt được cá” nên tàn bạo cho bọn tay sai ra sức giết người, cướp của, đốt nhà, gây nên một không khí khủng khiếp, căng thẳng trong nhiều làng xã… Trong những ngày đen tối đó, nhân dân tuy bị địch khống chế trăm bề, nhưng số đông vẫn chịu đựng mọi hy sinh, thử thách. Nhiều gia đình ở các làng xã bị địch khủng bố trắng vẫn tỏ ra vững vàng, cưu mang, đùm bọc cán bộ, đảng viên. Tiêu biểu cho sự hy sinh, chịu đựng gian khổ của đồng bào trong huyện là những gia đình cán bộ, đảng viên như gia đình bà Dương Thị Thiều ở Cổ Đạm có 4 con gia nhập Đảng Cộng sản (Trần Hoành, Trần Vũ, Trần Thị Hoa và Trần Thụ). Bà Thiều nhiều lần bị địch bắt lên đồn tra khảo, song dù bị đánh đập, cùm kẹp rất dã man bà vẫn giữ vững khí tiết, không khai báo gì có hại cho Đảng…

 

Viết đến đây, tôi lại nhớ vào thời điểm đầu tháng 12/2009, nhân dịp lên Thái Nguyên tiếp xúc cử tri thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà cụ Trần Vũ. Tổng Bí thư rất xúc động khi nghe người cán bộ Lão thành cách mạng, người đảng viên trung kiên thuộc thế hệ đi trước nay vẫn còn minh mẫn đóng góp một số ý kiến tâm huyết vào công tác xây dựng Đảng, vào việc thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hôm nay. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng bày tỏ mong muốn các con, cháu của cụ Trần Vũ luôn phát huy tốt truyền thống yêu nước, cách mạng của gia đình, quê hương, đóng góp công sức nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

 

Một mùa Xuân mới lại về trên dải đất hình chữ S thân yêu của muôn triệu người dân nước Việt. Xuân này, cụ Trần Vũ được mừng thọ tròn một trăm tuổi. Mong cụ thọ thêm nhiều năm nữa, để được chứng kiến nhiều hơn những niềm vui hiện hữu trên xứ sở của con Lạc, cháu Hồng.