WORLD CUP 2022: Pháp vượt qua Đan Mạch để giành vé đi tiếp

TNĐT 03:34, 27/11/2022

Bước vào lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2022, Pháp và Đan Mạch đều có những cách tiếp cận trận đấu khác nhau.

Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Với Pháp, lợi thế 3 điểm có được trong lượt trận đầu tiên giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps có thể thoải mái hơn trong việc lựa chọn lối chơi. Trong khi đó, Đan Mạch cần có lối chơi chủ động nhằm tìm kiếm kết quả có lợi trước nhà đương kim vô địch World Cup.

Những phút đầu tiên của trận đấu đã thể hiện rõ điều này khi Đan Mạch chủ động pressing tầm cao nhằm hạn chế tối đa khả năng phối hợp của tuyển Pháp. Trong khi đó, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp cũng chỉ đạo các cầu thủ nhường lại thế trận cho Đan Mạch và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công. Trong nửa đầu hiệp 1, hai đội thi đấu một cách thận trọng và không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối thủ.

Khi trận đấu dần trôi về nửa cuối hiệp 1, Pháp bất ngờ tăng tốc cũng như đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, qua đó tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Tuy nhiên, cả Giroud, Rabiot, Kounde hay Tchouameni đều không thể chuyển hóa những cơ hội này thành bàn thắng trước sự thi đấu chắc chắn của hàng thủ Đan Mạch. Tỉ số 0-0 được giữ đến hết hiệp 1.

Kylian Mbappe (trên) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Đan Mạch. Ảnh: AFP/TTXVN
Kylian Mbappe cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Đan Mạch. Ảnh: AFP/TTXVN

Bước sang hiệp 2, trận đấu dần diễn ra một cách cởi mở hơn khi Đan Mạch tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng trong khi Pháp cũng bắt đầu tận dụng việc các cầu thủ Đan Mạch thấm mệt do lối chơi pressing để tổ chức phản công. Phút thứ 61, từ một tình huống phản công, ngôi sao tuyển Pháp Kylian Mbappe có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái và phối hợp đẹp mắt với hậu vệ trái Theo Hernandez trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm cận thành hạ gục thủ thành Kasper Schmeichel để mở tỉ số trận đấu.

Ngay sau bàn thua, Đan Mạch dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nỗ lực của “Những chú lính chì” đã được đền đáp khi vào phút 68, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Andreas Christensen có pha đánh đầu nối nhanh như cắt làm tung lưới thủ thành Hugo Lloris và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Cho tới thời điểm này, trận đấu ngày càng trở nên hấp dẫn với các pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Chỉ trong vòng 2 phút từ phút 77-79, Pháp có liền 2 cơ hội hãm thành nguy hiểm từ những pha tạt bóng song cả Tchouameni và Rabiot đều đưa bóng đi chệch cầu môn trong tiếc nuối. Trong khi đó, phút thứ 81, từ một tình huống ném biên, Kasper Dolberg của Đan Mạch có pha cài người khôn ngoan để đột phá bên cánh phải trước khi tung ra đường căng ngang thuận lợi cho Martin Braithwaite ở phía trong.

Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, pha dứt điểm một chạm của tiền đạo này lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Phút thứ 86, từ một pha triển khai bóng từ phần sân nhà, Antoine Griezmann có pha tạt bóng hiểm hóc từ cánh phải để Mbappe băng vào đệm bóng cận thành trong sự bất lực của các cầu thủ Đan Mạch và nâng tỉ số lên 2-1 cho Pháp.

Trong những phút còn lại, dù Đan Mạch đã dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ song không thể vượt qua được hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Pháp và đành chịu thất bại trước nhà đương kim vô địch World Cup.

Với 6 điểm có được sau 2 lượt trận, Pháp là đội bóng đầu tiên chính thức giành vé đi tiếp tại kỳ World Cup năm nay. Trong khi đó, với chỉ 1 điểm có được, Đan Mạch sẽ phải bước vào trận đấu “buộc phải thắng” trước Australia ở lượt trận cuối cùng.