Vòng 11 V.League 1-2023: Cuộc đua càng trở nên gay cấn 

Theo Báo Nhân dân 10:15, 06/06/2023

Tâm điểm của vòng đấu thứ 11 V.League 1-2023 là trận đấu giữa đội bóng bất bại sau 10 vòng đấu, Đông Á Thanh Hóa gặp đội khách Công an Hà Nội diễn ra chiều tối qua. 

Đông Á Thanh Hóa gặp đội khách Công an Hà Nội. Ảnh: Vietnam+
Đông Á Thanh Hóa gặp đội khách Công an Hà Nội. Ảnh: Vietnam+

Đang có phong độ tốt cùng lợi thế sân nhà, thêm cả ưu thế dẫn bàn trước song đội chủ sân Thanh Hóa lại thua đậm 1-4 trước đối thủ khiến cuộc đua ngôi vô địch mùa bóng năm nay càng trở nên gay cấn.

Cú đánh đầu ghi bàn của Lâm Ti Phông ở phút thứ 20 là tình huống tỏa sáng duy nhất của hàng công đội Thanh Hóa. Kể từ đó, đội chủ nhà không còn duy trì được áp lực cần thiết, các chân sút chơi quá dở khiến họ liên tiếp nhận 4 bàn thua. Phút thứ 37, đội khách gỡ hòa 1-1 từ cú đánh đầu hiểm hóc của Gustavo Henrique.

Ngay cả khi được hưởng quả phạt đền do Lâm Ti Phông bị đốn ngã trong vòng cấm, Bruno Cunha cũng sút bật xà ở phút thứ 47 khiến đội chủ nhà không tận dụng được cơ hội thuận lợi để một lần nữa vươn lên dẫn trước. Trong khi đó, từ sai lầm để bóng chạm tay trong vòng cấm của đội trưởng Minh Tùng bên phía đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa, Jhon Cley (Công an Hà Nội) dù phải đá phạt đền lần thứ hai (lần đầu do một đồng đội lao vào sớm khiến trọng tài yêu cầu phải đá lại) vẫn dứt điểm thành công giúp Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước 2-1.

Trong thế trận lấn lướt, đội khách nâng tỷ số lên 3-1 ở phút thứ 66 sau cú đánh đầu ngược của Văn Toản. Đến phút thứ 69, Văn Thanh đệm bóng cận thành ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 trước sự bất lực của thủ môn đội chủ nhà Nguyễn Thanh Diệp. Dù thua trận này, CLB Đông Á Thanh Hóa vẫn tạm dẫn đầu với 22 điểm, song chỉ hơn đúng 1 điểm so với đội xếp thứ hai là Công an Hà Nội.

* Đến làm khách trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức của CLB Thành phố Hồ Chí Minh vốn hiểu rất kỹ đội bóng mà mình từng dẫn dắt trong một thời gian dài, đã chủ động đẩy nhanh tốc độ của các cầu thủ Becamex Bình Dương ngay từ đầu và sớm có được bàn thắng ở phút thứ 3.

Tận dụng tốt cơ hội mất tập trung của hàng thủ đội chủ nhà Đà Nẵng, Rimario đột phá bên cánh phải rồi chuyền ngang vào vùng cấm địa để đồng đội Đoàn Hải Quân đệm bóng chính xác khiến thủ môn Phan Văn Biểu phải vào lưới nhặt bóng. Tuy nhiên, từ một tình huống cố định ở phút thứ 36, Phan Văn Long đá phạt góc bên cánh trái và tiền đạo Hà Minh Tuấn đã chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà Đà Nẵng. Sau đó, dù đội khách Bình Dương tạo ra ít nhất hai cơ hội ghi bàn thuận lợi, song đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Đội chủ nhà Đà Nẵng cũng có một cơ hội ghi bàn, nhưng Giang Trần Quách Tân dù ở sát vạch 5,5m đã đệm bóng đi ra ngoài cầu môn đội khách. Với kết quả hòa 1-1, đội Bình Dương (7 điểm) và đội Đà Nẵng (6 điểm) vẫn đứng phía dưới cùng bảng xếp hạng và chưa được hưởng niềm vui chiến thắng sau 11 vòng đấu.