Năm Mão mạn đàm về Mèo

Hải Đăng 08:54, 22/01/2023

Meo...meo... meo... tiếng kêu nũng nịu, dễ thương làm sao! Sau mỗi tiếng kếu ấy, “Hoàng thượng” lại áp sát thân mình vào chân “sen” cọ cọ rồi cong tớn cái đuôi lên ngoe nguẩy, một là đòi ăn, hai là đòi bế, đòi ve vuốt, âu yếm...

 

Điển tích từ ngày xưa kể lại, mèo là loài động vật được Thượng đế tạo ra đầu tiên. Cho nên Ngài đặc biệt yêu thương, quý trọng, ban cho mèo rất nhiều ưu điểm như trí thông minh, sự nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, vẻ ngoài đáng yêu… Vì thế khi mèo được sinh ra, chúng được hầu hết các loài yêu quý. 

Tại sao gọi mèo là "Hoàng thượng"? Sau loài mèo, Thượng đế mới tạo ra những loài động vật khác cùng chung sống. Các loài động vật bước vào cuộc sống và sinh tồn với các hoạt động riêng. Theo đó, mèo là loài vật được tạo ra đầu tiên nên được tôn là Hoàng thượng của muôn loài. Vị trí của mèo là cao nhất trong muôn loài, và cũng là anh cả. 

Mèo có mèo mướp (xám tro), mèo trắng, mèo mun (đen), mèo nhị thể (vàng trắng), mèo tam thể (vàng, đen, trắng), thông thường nặng từ 2,5kg đến 7kg. Tuổi thọ của mèo kéo dài từ 14-20 năm. Vì mèo không có các xương đòn cứng nên chui qua các lỗ hổng nhỏ 1 cách dễ dàng. Đa số mèo có tai vểnh, tai cụp rất hiếm. Mèo giữ năng lượng bằng cách ngủ nhiều hơn các loài động vật khác, nhất là khi về già, ngủ trung bình 13-14 giờ 1 ngày, có con ngủ 20 giờ 1 ngày, hoạt động nhiều sau lúc mặt trời lặn.

Mèo đi trên đầu ngón chân, bước trực tiếp trên các ngón, khi bước bàn chân sau đặt lên dấu bàn chân trước để giảm thiểu tiếng ồn và hạn chế dấu vết để lại. Lúc nằm nghỉ, móng vuốt thu lại.. Ở loài mèo, vuốt chân trước sắc hơn vuốt chân sau, có thể giương một hay nhiều vuốt ra để săn mồi, tự vệ, hay leo trèo.

Mèo thích trèo cao, ngồi cao để dễ quan sát, để mang lại cảm giác an toàn, đầy uy thế. Khi rơi, mèo có thể sử dụng cảm giác thăng bằng sắc bén và khả năng phản xạ tự xoay thân tới vị trí thích hợp. Khứu giác và thính giác của mèo vượt xa con người, cộng với những khả năng thị giác, vị giác, xúc giác khiến chúng trở thành một loại đặc biệt nhạy cảm trong giới động vật có vú.

Mèo luôn coi trọng vệ sinh, biết tự bảo vệ cơ thể, tránh nơi ẩm ướt, là một trong các loài thú sạch sẽ nhất, thường thè lưỡi tiết nước bọt vào chân rồi xoa lên mặt và toàn thân để xóa sạch các vết bẩn. Mèo thích nằm ngủ chỗ cao ráo, ấm áp, nhất là xó bếp. Mèo đi tiểu tiện rất kín đáo, khó ai trông thấy.

Tầm nhìn của mèo tốt vào ban đêm, kém vào ban ngày. Thường mắt mèo có màu vàng, hay xanh lá cây. Xem ra ông Trời đã ưu đãi giống mèo, cho mèo có đôi mắt to, sáng long lanh, biểu đạt cảm xúc rất rõ, nhất là khi cáu giận và lúc muốn được chủ vuốt ve, âu yếm...

Mèo có dáng đi đạo mạo, mắt lim dim trầm mặc khiến con người càng thêm yêu quý. Nên mèo được ví von nhiều trong ca dao, tục ngữ, như: “Có ăn nhạt mới thương mèo”; “Con cá đối nằm trên cối đá, mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo, anh mà đối đặng, dẫu nghèo em cũng theo?”; “Mèo hoang lại gặp chó hoang. Anh đi trộm bắp gặp nàng nhổ khoai”; “Mèo khen mèo dài đuôi, chuột cậy mình nhỏ dễ chui dễ lòn”; “Mèo nằm bồ lúa khoanh đuôi. Vợ anh đẹp lắm đuổi ruồi không bay”; “Mèo tha thịt mỡ thì la, kễnh tha con lợn cả nhà nín thinh!”...

Những lúc con người cảm thấy cô đơn, buồn chán, chỉ cần “Hoàng thượng” quẩn quanh, gần gũi, lũn cũn theo bước chân ta từ phòng ngủ đến bếp ăn rồi lại lên sân thượng, kêu những tiếng meo... meo... dễ thương là cảm thấy vơi đi vạn nỗi sầu. Mùa động lạnh giá, Hoàng thường ngước đôi mắt tròn như bi ve với ánh nhìn tỏ vẻ thăm dò, tỏ vẻ ngoan ngoãn để được “sen” cho chui vào chăn ấm, nằm kế bên, hoặc cuộn tròn vo kêu gừ gừ thích thú...

Cuộc sống hiện đại, phát triển, con người có điều kiện mua về giống mèo cảnh mình yêu thích (như mèo Ba Tư; mèo Anh lông ngắn, lông dài; mèo tai cụp Scottish Fold...) để chăm sóc, vui đùa, coi chúng như một thành viên thân thiết trong gia đình. Chẳng thế, có nhiều người còn tổ chức sinh nhật cho chó, mèo... hay chẳng may chúng qua đời, chôn cất rất chu đáo, tâm trạng buồn bã cả tháng trời...     

Từ xa xưa, mèo không chỉ là vật nuôi đơn thuần mà nó đã trở thành thú cưng gần gũi nhất với con người; được nhiều người coi như một người bạn bởi sự gần gũi, xinh đẹp, dễ thương, tình cảm mà chúng mang lại...