Bị bắt sau 31 năm lẩn trốn

15:29, 12/03/2009

Dù đã đổi tên rồi tạo các vỏ bọc khác nhau để “qua mặt” cơ quan chức năng, Mến vẫn bị bắt vì hành vi dùng súng bắn chết 2 người cách đây 31 năm.

Cuối năm 2008, bà Nguyễn Thị Giàu (73 tuổi, tỉnh Bạc Liêu) viết đơn gửi đến công an tỉnh về việc ngày 31/9/1978, Trần Văn Mến (54 tuổi, ngụ cùng ấp Tà Suôl) đã dùng súng AR15 bắn chết con trai và con dâu của bà. Chồng của bà cũng bị tên này bắn bị thương.

Công an tỉnh Bạc Liêu xác định được Trần Văn Mến đã đổi tên thành Trần Văn Hùng, đang cư trú tại thị trấn Sông Đốc. Mến đã bị bắt vào ngày 3/3.

Tại cơ quan điều tra, Mến khai quá trình lẩn trốn đã sống ở nhiều nơi khác nhau. Để qua mặt cơ quan pháp luật, ông ta thay đổi tên, chữ lót, đồng thời tạo vỏ bọc bằng cách vào công tác ở các cơ quan tổ chức ở cơ sở như: làm ấp đội phó, tập đoàn phó… Hiện Mến đã có vợ, có 4 con và nhiều cháu nội, ngoại.