Cán bộ hải quan bị bắn chết vì nợ tiền đánh bạc

09:38, 14/03/2009

Trên đường từ sòng bài trở về nhà, anh Nguyễn Điều Độ (cán bộ Cục hải quan Hải Phòng) đã bị một sát thủ giơ súng bắn trúng đầu. Anh Độ đổ gục xuống đường.

Hơn một năm sau ngày xảy ra án mạng, ngày 12-13/3, TAND Hải Phòng đã đưa vụ việc ra xét xử. Thủ phạm bắn chết anh Độ được xác định là Lưu Thế Nhương (37 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

 

Nhương khai do nhiều lần vào casino Đồ Sơn đánh bạc nên quen với anh Độ. Hắn cho cán bộ hải quan này vay tiền, tổng cộng 35.000 USD. Nhiều lần Nhương đòi tiền nhưng chưa được thanh toán. Ngược lai, anh Độ còn đe dọa sẽ sát hại Nhương.

 

Để trả thù việc này, Nhương nhờ người tìm giúp để mua một khẩu súng với giá 5 triệu đồng. Có vũ khí nóng trong tay, ngày 21/11/2007, Nhương rủ Đào An Quang Đức (quận Ba Đình, Hà Nội) xuống Hải Phòng. Đến nơi, Nhương mới nói ý định hạ sát anh Độ và nhờ Đức dạy cách sử dụng súng. Người yêu của Nhương là Vũ Thị Diệu Tiên cũng biết kế hoạch này. Cô gái đất Cảng giúp chúng mua áo len cũ để ngụy trang, thay biển số giả vào xe máy.

 

Rạng sáng 29/11/2007, biết anh Độ vừa từ casino Đồ Sơn đi về, Diệu Tiên nhắn tin cho Nhương biết. Lập tức, Nhương bảo Đức mặc quần áo len, đeo khẩu trang và chở ra khu vực phố Trần Khánh Dư. Tới gần 3h, phát hiện anh Độ gửi ôtô tại bãi trông giữ trên con phố này, đi xe ôm về nhà, hai tên liền bám theo. Đến trước cửa số nhà 119 Lương Khánh Thiện, chúng tiếp cận anh Độ. Nhương giơ súng, nhằm trúng đầu anh Độ bóp cò. Hắn bắn tiếp phát thứ hai nhưng không trúng mục tiêu. Anh Độ trúng đạn, ngã khỏi xe máy, gục xuống đường chết ngay tại chỗ.

 

Trên đường bỏ trốn, Nhương tháo hộp tiếp đạn, và biển số xe giả vứt xuống sông phi tang. Hắn gọi điện báo cho Diệu Tiên đã hoàn thành xong "phi vụ".

 

Công an Hải Phòng xác định, một số bạn của Nhương biết hành vi sát hại anh Độ của hắn, nhưng cũng như Diệu Tiên họ đã không trình báo cơ quan công an.

 

Cơ quan điều tra còn phát hiện, Nhương cùng người yêu và Vũ Thị Ánh Tuyết, Phạm Ngọc Hải... đã nhiều lần vào casino Đồ Sơn (vốn chỉ dành cho người nước ngoài) để tham gia sát phạt đỏ đen hàng chục nghìn USD. Hành vi này của họ đã cấu thành tội danh đánh bạc.

 

Tại phiên xử, Đào An Quang Đức khai chỉ nhận đi cùng Nhương xuống Hải Phòng chơi, không biết kế hoạch sát hại anh Độ. Đến khi đọc báo mới biết người thanh niên bị Nhương bắn là cán bộ hải quan. Còn Diệu Tiên cho biết, cô đã không thể ngăn cản nổi ý định giết người của Nhương.

 

Sau hai ngày xét xử, TAND Hải Phòng tuyên phạt Nhương: tù chung thân về tội giết người, 5 năm do mua bán trái phép vũ khí quân dụng, 2 năm về tội đánh bạc. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Đồng phạm về tội giết người: Đào An Quang Đức nhận án 16 năm tù; Diệu Tiên: 14 năm tù, cộng thêm 6 tháng tù về tội đánh bạc.

 

5 người còn lại liên quan vụ án bị phạt từ 15 tháng tù treo đến 18 tháng tù giao do đánh bạc, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.