Sát thủ vụ xác không đầu bật khóc trong trại giam

14:34, 20/06/2010

Tại trại giam, dù có lúc nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt Nguyễn Đức Nghĩa, nhưng khi nói về động cơ gây án, hắn vẫn tìm mọi cách để biện bạch, che đậy.  

 

Hai bàn tay bấu chặt lấy mặt bàn, Nguyễn Đức Nghĩa bảo ngay từ cái khoảnh khắc cầm dao đâm chết người yêu cũ (cô gái tên Linh) ở tòa nhà chung cư G4 Trung Yên, Hà Nội, hắn biết đã tự tước đi cuộc sống của mình.

 

"Tội ác của tôi gây ra là quá lớn, không một ai kể cả bản thân tôi có thể tha thứ được cho mình", Nghĩa nói.

 

Nghĩa bảo đã xem rất nhiều bộ phim trinh thám của nước ngoài. Khi giết Linh, anh ta nảy ra ý định phải dọn dẹp hiện trường nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, hay chí ít là có thể kéo dài thời gian để có thể làm một số việc cuối cùng của mình trước khi ra đầu thú hoặc trước khi kết liễu cuộc sống của mình như là về thú tội với cha mẹ, với tổ tiên…

 

Sát thủ này thú nhận, đã nghĩ đến chuyện ra đầu thú hoặc tự vẫn bằng thuốc ngủ cho nhẹ nhàng và được toàn thây khi về với cát bụi.

 

Nước mắt lưng tròng, hắn trầm giọng: "Tôi có chết cũng không hết tội với cô ấy. Tôi muốn được gửi tới gia đình Linh, tới cha mẹ tôi lời tạ lỗi…".

 

Theo các luật sư, hành vi giết người của Nghĩa có ít nhất 3 tình tiết định khung tăng nặng. Đó là “giết người mà liền ngay sau đó phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng”, “thực hiện tội phạm một cách man rợ”; và “phạm tội có tính chất côn đồ”.

 

Ngoài ra còn có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “có hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm”. Do vậy, cùng với tội cướp tài sản, việc Nghĩa sẽ phải đối mặt với án tử hình là khó tránh khỏi.

 

Các cơ quan tố tụng xác định đây là án điểm nên sẽ nhanh chóng đưa thủ phạm ra xét xử. Sớm nhất, cuối tháng 6, Nghĩa sẽ ra hầu tòa.