Một kỹ sư bị bắt cóc tại tòa nhà cao nhất VN

09:11, 16/10/2010

Anh Lưu Văn Vương (26 tuổi), kỹ sư xây dựng của một công trình lớn ở Hà Nội, bị một nhóm bắt cóc ngay tại nơi làm việc. Họ dọa chặt chân tay con tin nếu người nhà của anh không trả chúng một tỷ đồng.

 

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt 8 người liên quan vụ việc để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.

 

Theo kết quả điều tra, chị Thiều Thị Bản (Phó giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc) ký hợp đồng làm ăn với Đỗ Danh Khánh về việc san lấp mặt bằng, nhận trước tiền đặt cọc một tỷ đồng. Vụ việc sau đó đổ bể, phía Gia Lộc chưa trả lại tiền cho Khánh theo yêu cầu.

 

Khánh rủ Đào Duy Phúc (33 tuổi, huyện Thanh Oai, Hà Nội) một số người lên kế hoạch bắt cóc anh Lưu Văn Vương (người nhà của chị Bản) gây sức ép đòi tiền.

 

Ngày 2/10, Phúc cùng một nhóm người đi xe Toyota đến công trình xây dựng Keangnam, nơi làm việc của kỹ sư Vương, khống chế buộc anh phải lên ôtô cùng với chúng.

 

Một cán bộ Đội đặc nhiệm Công an Hà Nội cho biết, để đối phó với việc gia đình nạn nhân báo công an, chúng liên tục thay đổi địa điểm giam giữ con tin. Sau khi nhốt con tin ở một nhà nghỉ ở Đền Lừ (quận Hoàng Mai), chúng chuyển anh Vương đến một nhà nghỉ ở địa bàn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) rồi phân chia nhau canh gác.

 

Suốt thời gian giam giữ (2/10-13/10), nhóm bắt cóc gọi điện thoại yêu cầu chị Bản phải trả lại tiền nếu không tính mạng người thân sẽ bị đe dọa. Ngày 13/10, tung tích về Khánh và 7 người liên quan vụ việc đã bị Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy, Từ Liêm phát hiện và con tin đã được giải cứu an toàn.