Cháu đích tôn đốt 11 người thân: 4 người chết, 2 nguy kịch

13:57, 18/09/2012

Các bác sĩ Viện Bỏng quốc gia cho biết, 2 nạn nhân bị bỏng nặng còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.  

Khi đám tang của bà Phạm Thị Bền đang diễn ra thì những người thân trong đại gia đình bất hạnh này lại chuẩn bị lo tiếp tang lễ cho nạn nhân Nguyễn Xuân An (SN 1952, trú tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

 

Như vậy, đã có 4 người thiệt mạng trong vụ án thương tâm này: Bà Phạm Thị Bền (56 tuổi), Phạm Thị Hiền (50 tuổi), Nguyễn Xuân An (58 tuổi) và Đào Đức Hy (50 tuổi), lần lượt là mẹ ruột, cô ruột, bác rể và chú rể của hung thủ Phạm Việt Cường (30 tuổi, trú tại Thanh Hóa).

 

Các bác sĩ Viện Bỏng quốc gia cho biết, 2 nạn nhân bị bỏng nặng còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.... Đó là ông Hà Kim Đa (53 tuổi) và bà Phạm Thị Thanh Liên (vợ ông Hy).

  

Liên quan đến vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố Phạm Việt Cường để làm rõ hành vi giết người.

 

Như tin đã đưa, vào khoảng 21h ngày 9/9, tại nhà cô ruột của Cường là Phạm Thị Bình (SN 1973, trú tại phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), Cường đã tưới xăng thiêu 11 người trong gia đình.

 

Do mâu thuẫn kéo dài, hôm đó, Cường, đứa cháu đích tôn của bà Duyên đã mua xăng về hắt vào người mọi người trong phòng và gây ra vụ cháy kinh hoàng. 9 trong số 11 người ở đã bị bỏng nặng, trong đó có cả mẹ của Cường là bà Phạm Thị Bền./.