Cổng thành 610 năm tuổi ở phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc, công trình được xem là di sản quốc gia quý giá nhất của nước này đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn vào đêm qua 10/2.
Cổng thành Namdaemun vừa được mở cửa trở lại cho khách thăm quan 2 năm trước đây, lần đầu tiên kể từ năm 1907 và chính thức mang tên Sungnyemun.
Tổng thống mới đắc cử Hàn Quốc Lee Myung-bak đã tới thị sát hiện trường. “Trái tim của người dân Hàn Quốc sẽ bị nhói đau”, ông Lee nói.
Theo đánh giá ban đầu, nhà chức trách Hàn Quốc sẽ phải mất 3 năm để khôi phục công trình này với số tiền ước tính lên đến 21 triệu USD.