Một người đàn ông đã đột nhập vào trụ sở Đảng Dân chủ ở Arkansas và bắn chết Chủ tịch đảng Bill Gwatney trước khi chạy trốn. Cảnh sát sau đó đã bắn hạ thủ phạm sau cuộc rượt đuổi trên quãng đường dài gần 50km.
Cảnh sát xác định thủ phạm và Timothy Dale Johnson, 50 tuổi, người Searcy, thị trấn cách Little Rock khoảng 80km về phía đông bắc và cho biết ngay sau khi bắn ông Gwatney, Johnson đã chĩa súng nắng vào một công nhân gần trụ sở và nói: "Tôi đã mất việc".
Ông Gwatney đã qua đời 4 tiếng sau khi bị bắn. Theo kế hoạch, cựu Thượng nghị sĩ bang 48 tuổi này đã định sẽ tham dự Hội nghị đại biểu toàn quốc Đảng Dân chủ vào cuối tháng này trên tư cách một siêu đại biểu. Ông ủng hộ bà Hillary Rodham Clinton nhưng sau đó tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông Barack Obama do bà
Bà Hillary và chồng, cựu Tổng thống Mỹ và cựu Thống đốc bang Arkansas Bill Clinton đã ra tuyên bố khẳng định ông Gwatney không chỉ là một vị Chủ tịch mạnh mẽ của Đảng Dân chủ ở
Theo cảnh sát
Theo một số nhân chứng kẻ tấn công đã vào văn phòng đảng vào khoảng trưa qua và cho biết muốn gặp ông Gwatney. Tuy nhiên khi bị từ chối, hắn ta đã xô các nhân viên để tới văn phòng Chủ tịch. Sau khi nổ súng vào ông Gwatney, hắn bỏ chạy trên chiếc xe tải, cảnh sát lập tức đuổi theo. Hung thủ đã dùng súng bắn quyết liệt và bị cảnh sát bắn trả. Cơ quan điều tra đã tìm thấy 2 khẩu súng ngắn trên chiếc xe của Johnson song khẳng định tên này không có tiền án, tiền sự.