Lực lượng cứu hộ tại Bồ Đào Nha chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân bị chôn vùi dưới bùn và các đống đổ nát sau khi lũ lụt giết chết ít nhất 42 người trên hòn đảo du lịch nổi tiếng Madeira.
Theo Reuters, các trận mưa lớn gây nên lũ lụt khủng khiếp xảy ra vào ngày 20/2. Nước lũ phá tan nhiều cây cầu và chôn vùi các ngôi nhà dưới bùn. Francisco Ramos, quan chức phụ trách các vấn đề xã hội trên đảo, xác nhận 42 người đã chết. Giới chức lo ngại nhiều người đã bị cuốn trôi ra đại dương. Lực lượng cứu hộ sử dụng máy đào và tay để tìm kiếm nạn nhân suốt đêm qua.
Ông Miguel Albuquerque, thị trưởng thành phố Funchal trên đảo
Nhiều con đường tại
Đảo Madeira cách thủ đô
Các chuyên gia khí tượng nói rằng lượng mưa trên đảo