Những tưởng chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á 2008 sẽ vẫn còn xa vời với đội tuyển bóng đá Việt Nam, khi mà Singapore lừng lững với những cầu thủ nhập ngoại, Thái Lan hơn hẳn về đẳng cấp là những chướng ngại to lớn đối với các cầu thủ Việt Nam tại bán kết và chung kết.
Thế nhưng đã qua 3 trận đấu khắc nghiệt của 4 trận bán kết và chung kết, các cầu thủ Việt
Chúng ta đã loại đương kim vô địch
Tuy nhiên nhìn nhận lại trận đấu, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng đội tuyển của chúng ta vẫn lép vế so với Thái Lan. Họ vẫn hơn ta về thế trận, cơ hội, về thể lực và kỹ thuật. Chúng ta chiến thắng là do ta, tuy nhiên cũng phải thừa nhận là ta may mắn. Có lẽ vận “đỏ” đang đến với Việt
Xem đội Thái tại trận đấu vừa qua cho thấy các bài tấn công của họ rất đa dạng và nguy hiểm từ nhiều phía, nhất là những miếng xuống biên rồi tạt vào trung lộ; các cầu thủ Thái chơi bóng dài rất chuẩn, nên các cầu thủ Việt Nam dễ bị hụt hơi trong các pha đua tốc độ. Chính vì vậy trong trận lượt về chúng ta cần phải chơi tấn công trong hiệp một để có thể có bàn thắng và giảm sức ép của đối phương. Hiệp hai mới là thời điểm cần phải phòng ngự chặt, chờ cơ hội phản công.
Chúng tôi rất đồng ý với nhận xét của ông Calisto là: Nếu tại Mỹ Đình, Thái Lan ghi được một bàn thắng thì mọi chuyện sẽ ra sao? Vậy nên chúng ta tin vào chiến thắng, những cũng không vì thế mà quá ảo tưởng để rồi thất vọng. Trận lượt về sẽ rất cam go, khốc liệt, chiếc Cúp tuy xa nhưng mà gần, gần mà xa với đội Tuyển Việt Nam trong thời điểm này. Xác định như vậy để chúng ta thoải mái, tự tin trước trận đấu lượt về một mất, một còn tại Mỹ Đình.