Vòng 5 FA Cup: Anelka lập hat - trick, Chelsea vào tứ kết FA Cup

08:55, 14/02/2009

Scolari không còn trên băng ghế huấn luyện, Chelsea trở lại mạch chiến thắng. Dù bị Watford dẫn trước, nhưng Anelka đã lập hat - trick đẳng cấp, giúp ''The Blues'' lọt vào vòng tứ kết FA Cup.

Sau một tuần đầy biến động trên băng ghế chỉ đạo, mọi con mắt lại đổ dồn về phía các cầu thủ, khi Chelsea đến làm khách trên sân Vicarage Road ở vòng 5 FA Cup. Dù Hiddink đã nhận lời dẫn dắt CLB, nhưng ông cùng tỉ phú Abramovich lại chăm chú theo dõi trận đấu trên khán đài.

Dưới sân, trợ lý Ray Wilkins được toàn quyền quyết định về chuyên môn. Có lẽ, những tin đồn cho rằng, dàn sao Chelsea chính là "thủ phạm" đẩy Scolari ra khỏi Stamford Bridge cũng không phải là vô căn cứ, nếu theo dõi Drogba, Anelka cùng các đồng đội chơi đầy máu lửa trước đối thủ ở giải hạng nhất.

Dẫu Watford bất ngờ vượt lên dẫn trước trong hiệp hai, nhưng nhà Á quân Premiership không chùn bước. Drogba vô duyên với hàng loạt pha dứt điểm hỏng ăn, thì còn đó một Anelka nhạy bén và chớp thời cơ cực tốt. Chỉ cần 15 phút cuối trận, ngôi sao người Pháp liên tiếp phá lưới Watford ba lần, giúp "The Blues" ngược dòng thắng 3-1.

Phải thi đấu sân khách, nhưng xét trên khía cạnh lực lượng, Chelsea vẫn mạnh hơn hẳn chủ nhà, dù đội hình vẫn vắng một loạt trụ cột như Terry (treo giò), hay Carvalho, Joe Cole, Essien (chấn thương).

Không còn lệ thuộc sơ đồ chiến thuật mà cựu HLV Scolari thường sử dụng (4-3-2-1), trợ lý Ray Wilkins xếp Drogba và Anelka đá chính ngay từ đầu (4-4-2). Ngay sau tiếng còi của trọng tài Mike Riley, các bóng áo xanh lập tức tràn lên đánh đòn phủ đầu.

Thoát khỏi sự kiềm tỏa về mặt tâm lý, Drogba trở lại hình ảnh một "voi rừng" xông xáo và mạnh mẽ. Chính anh là người có pha uy hiếp đầu tiên về phía khung thành Watford. Từ khoảng cách 17m, Drogba tung ra cú sút mu lai má ngoài sấm sét, buộc thủ môn Loach bay người hết cỡ đẩy ra.

Có phần choáng ngợp trước lối đá nhanh mà Chelsea áp dụng, đội bóng hạng nhất cũng dần tìm lại sự tự tin từ giữa hiệp một. Watford thường xuyên triển khai những miếng đánh ở biên, khoét sâu vào điểm yếu bên hành lang phải do hậu vệ trẻ Mancienne trấn giữ.

Tiền vệ McAnuff là người chơi nổi bật nhất bên phía chủ nhà, thường xuyên thực hiện những pha đột phá táo bạo, xộc thẳng vào vòng cấm "The Blues". Bên cạnh đó, Watford cũng tận dụng triệt để các tình huống bóng chết hay phạt góc, để uy hiếp cầu môn Petr Cech.

Phút 25, Lampard thực hiện cú sút xa sở trường, buộc Loach phải tung người cản phá. Gần cuối hiệp, Drogba thực hiện pha phối hợp trung lộ đẹp mắt với Anelka. Tiếc rằng, tiền đạo người Pháp lại sút chéo góc đập trúng cột dọc bật ra.

Bước sang hiệp hai, đội bóng thành London tiếp tục nắm thế chủ động. Tuy tấn công không dồn dập, nhưng mỗi đợt lên bóng của "The Blues" luôn tiềm ẩn độ nguy hiểm cao.

Phút 48, Lampard chuyền thông minh để Drogba băng xuống kết thúc đẳng cấp từ góc hẹp. Một lần nữa Loach lại xuất sắc với pha cứu thua thành công. Ở tình huống tiếp theo, Lampard "bắn rocket" từ khoảng cách 25m, bóng bay sạt cột gang tấc.

Sức ép ngày càng tăng trước cầu môn Loach. Drogba thêm một lần dứt điểm, bóng bật ra và Ballack lao vào sút bột vọt xà, dù chỉ cách khung thành chừng 3m. Đang tấn công với khí thế hừng hực, "đại gia" Premiership bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh phút 69.

Nhận đường chọc khe thông minh từ chân Doyley, tiền đạo mới vào sân thay người - Priskin băng xuống bấm bóng tinh tế qua người Cech, khai thông bế tắc cuộc chạm trán.

Thế nhưng, niềm vui của các CĐV Watford ngắn chẳng tày gang. Phút 75, tận dụng sự hỗn loạn trước khung gỗ chủ nhà, Anelka nhanh chân móc volley ghi bàn ở cự ly gần, gỡ hòa cho Chelsea.

Chỉ sau đó 2 phút, đội khách đã có bàn vượt lên. Người lập công lại là Nicolas Anelka. Sau tình huống Drogba chồng cánh cùng A.Cole ở bên trái, hậu vệ tuyển Anh tạt vào thuận lợi để "Le Sulk" bật cao đánh đầu đập đất vào góc lưới xa.

Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ, Anelka hoàn tất ngày thi đấu đáng nhớ bằng pha lập công đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-1 ngọt ngào cho Chelsea.