Sau 4 trận thua liên tiếp, chiều tối 17/3, trên sân nhà, trước một đối thủ đến từ Maldives là Valencia yếu hơn về mọi mặt, ĐKVĐ V-League Bình Dương đã trút giận bằng chiến thắng 3-0.
Trước một Valencia yếu kém đến từ Maldives, cùng với lợi thế sân nhà và quyết tâm cao độ, Bình Dương đã dồn ép đối thủ ngay từ đầu trận. Và sau 12 phút họ đã có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc, sau pha bật cao đánh đầu đẹp mắt của Minh Trung. Bình Dương dẫn 1-0.
Có bàn thắng, lối chơi tấn công của chủ nhà trở nên sắc bén hơn khi các tuyến thi đấu liền mạch. Trong khi đó, đội khách càng trở nên yếu đuối. Và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Dương ở phút 34 như là điều tất yếu. Từ một pha phối hợp chồng cánh đẹp mắt, Philani có bóng trong khu vực 16m50, tung cú sút hiểm đưa bóng đi bật vào chân hậu vệ đối phương, vào lưới. 2-0 cho Bình Dương.
Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Bình Dương vẫn cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, các học trò của ông Vital chỉ ghi thêm được một bàn thắng nữa ở phút 63 để ấn định kết quả 3-0. Chân sút đem về trận thắng đậm cho chủ nhà là Huỳnh Kesley sau khi nhận đường chuyền như đặt của Phong Hoà.
Trái ngược với Bình Dương, một đại diện khác của Việt Nam tại Cup C2 châu Á là HN.ACB đã phải nhận trận thua đậm 0-3 trong chuyến làm khách tại Hong Kong trước CLB Eastern Athletic. Tuy nhiên, trước đó, HN.ACB cũng có được trận thắng ở lượt đầu trên sân nhà trước Kedah (Malaysia) với tỷ số 3-0.